Phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) 'đìu hiu' sau 3 tuần khai trương

Trái ngược với phố đi bộ Hồ Gươm, sau 3 tuần khai trương phố đi bộ mới Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) chỉ lác đác người qua lại, vui chơi.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn bắt đầu mở từ chiều tối thứ Sáu, hai ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, khai trương từ 11/5.

Tuy nhiên, sau 3 tuần đi vào hoạt động, nhiều người dân tỏ ra thất vọng khi phố đi bộ rơi vào cảnh đìu hiu vắng khách.

Những người tới đây đa số là người dân quanh khu vực. Cả đoạn phố đi bộ dài 900m thưa thớt người qua lại.

Cảnh các ki ốt đìu hiu.

Vắng khách, các nhân viên bán hàng ngồi tán chuyện.

 

Hàng quán chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn xa trung tâm, ít cây xanh che bóng mát là những lý do không thu hút được người dân thủ đô.

Một góc Hà Nội phố cổ là nơi chụp ảnh "check-in" cho du khách.

 

 

Là phố đi bộ vào dịp cuối tuần, nhưng nhiều người vẫn phóng xe máy vào khu vực này

Kể cả khi có mặt lực lượng chức năng, những người đi xe máy vẫn đi xe không hề dắt bộ.

 

Gần 19 giờ, trời đã tắt nắng, thành phố đã lên đèn. Phố đi bộ Trịnh Công Sơn vẫn vắng vẻ.

Gia đình anh Lê Hữu Đức đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn trong chiều ngày 27/5 đã không khỏi thất vọng. Anh Đức cho biết: "Tôi đến đây từ 16 giờ nhưng không có hoạt động gì đặc sắc. Đi cho biết, chắc lần sau tôi không đến nữa".


Lê Phú/Báo Tin tức
Đội mưa dự khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Hà Nội
Đội mưa dự khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Hà Nội

Mặc thời tiết mưa lớn, hàng nghìn người vẫn trùm kín áo mưa, che ô kéo về phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) tham dự lễ khai mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN