Nhiệt tình chia sẻ vì cùng cảnh ngộ

Bà cụ 73 tuổi ra đón chúng tôi tay bắt mặt mừng, đúng cách xã giao hồ hởi thân tình của người miền quê. Thái độ nhiệt tình, hiếu khách của bà như xóa tan cái oi ả, chói chang của nắng trưa.


 

Bà Phạm Thị Thẹo - thôn Nội Lễ, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên.

 

Bà tên Thẹo, ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, nguyên là Chủ tịch xã An Viên. Năm 1978, bà được xã điều động lên làm thư ký công đoàn cho lâm trường Trường Khương - Sơn La, đến năm 1984 thì nghỉ hưu về quê. Hiện bà làm Hội trưởng Hội Văn hóa xã và tham gia hoạt động phong trào phụ nữ của thôn. Điều làm chúng tôi bất ngờ là bà Thẹo có dáng người nhỏ nhắn nhưng khỏe khoắn, nhanh nhẹn, sắc diện hồng hào, không hề có dấu hiệu của người đã “sống chung” với bệnh viêm đại tràng hơn 30 năm.


Bà Thẹo tâm sự, bà vẫn chưa quên những ngày bệnh nặng, dai dẳng, chạy chữa bệnh nhiều nơi, tốn kém tiền bạc mà không mang lại hiệu quả. Bà kể: “Triệu chứng ban đầu của bệnh cứ ăn đồ tanh vào là đau bụng, đi ngoài ngay. Thường bị đi nhầy như mũi, đi ngoài nhiều khiến bà mệt lử, gầy yếu, có thời kỳ chỉ được 41 kg, người khô héo, không có sức lực.


Sau này chế độ ăn của bà kiêng khem lắm nhưng nhiều lúc chỉ ăn đồ lạ và không phù hợp thôi là cũng rối loạn tiêu hóa, đi phân lỏng ngay. Tệ nhất là càng về sau bệnh càng nặng, nhiều lúc người ốm yếu, chỉ cảm cúm thôi bệnh cũng trở lại...


Thời gian trôi đi, cái vòng luẩn quẩn: ăn uống, đau bụng, đi ngoài… lặp đi lặp lại và căn bệnh viêm đại tràng của bà Thẹo trở thành mãn tính. Thấy bà Thẹo bị bệnh tật hành hạ khổ thế, bà con trong thôn xóm ai biết gì mách nấy. Những bài thuốc dân gian như: trứng gà - lá mơ, nghệ đen - mật ong, búp ổi nhai sống hay tỏi ngâm rượu uống… bà đều đã “thử nghiệm” hết.


Chữa bệnh bằng nhiều phương pháp mà vẫn không ăn thua, trong khi đó bệnh tật liên tục giày vò khiến tâm tính của bà trở nên cáu bẳn và gắt gỏng vô cớ. Các con bà cũng đã nhiều lần đưa mẹ đi bệnh viện khám chữa, nhưng lần nào cũng thế cứ uống hết đơn thuốc kháng sinh bác sĩ kê thì khỏi nhưng hết thuốc lại đau, bệnh của bà “đâu lại vào đấy”. Bà buồn rầu, chán nản nghĩ rằng mình phải sống chung với căn bệnh này suốt đời.


Cho đến đầu năm 2011, qua ông Lộc, người quen trong xóm mách, bà Thẹo biết đến sản phẩm đại tràng Tâm Bình giúp hỗ trợ điều trị viêm đại tràng. Ban đầu bà không tin vì nghĩ mình bị bệnh này lâu như vậy rồi, đã uống nhiều loại thuốc nhưng không khỏi. Nghĩ thế nhưng bà vẫn mua thuốc uống xem như thử vận may với hy vọng “gặp thầy gặp thuốc”.


Không ngờ, kết quả ngoài sức tưởng tượng của bà, chỉ mới uống được 2 - 3 hộp bà đã thấy người rất thoải mái, bụng không bị đầy, trướng như trước, đi ngoài phân bình thường. “Tôi uống đều đặn 3 viên mỗi lần, ngày uống 2 lần, trước bữa ăn 30 phút. Uống hết hộp thứ nhất thấy đỡ, uống đến hộp thứ 2, thấy đi ngoài phân vào khuôn, uống hết hộp thứ 3 thì tiêu hóa trở lại bình thường”, bà mừng rỡ kể.


Thấy bệnh đỡ, bà Thẹo mạnh dạn thử ăn cá và đồ ăn có mỡ và không thấy đau bụng nên bà hoàn toàn yên tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm Đại tràng Tâm Bình. Đến nay, bà đã uống được 15 - 16 hộp và thấy người khỏe hơn hẳn, tăng được 4,5 kg, ăn uống thoải mái. Giờ đây, nói chuyện với bà, chúng tôi đã có thể cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt và trên gương mặt bà. Bà Thẹo cười tươi nói: “Bệnh đã ổn định nên giờ tôi rất vui. Tôi vẫn cố gắng uống liều duy trì theo đúng hướng dẫn vì đây là bệnh mãn tính rồi…”.


Bà Thẹo cho biết thêm, thấy uống sản phẩm Đại tràng Tâm Bình hiệu quả nên bà đã nhiệt tình truyền tai đến nhiều người trong làng, trong xã cùng cảnh ngộ như mình dùng. Hơn ai hết, bà hiểu rằng: “Bị bệnh đại tràng mà chữa không đúng cách thì thành mãn tính, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và chất lượng sống”.



Đức Tâm

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN