Lời kể các nhân chứng trong vụ tông xe kinh hoàng tối qua ở TP Hồ Chí Minh

"Trong đời tôi chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng nào khủng khiếp đến như vậy", "ô tô lao với tốc độ điên cuồng"... là những chia sẻ của những người may mắn thoát nạn trong tai nạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 22/7 khi một xe ô tô 7 chỗ đâm liên tiếp 4 ô tô và 9 xe máy.

Đến rạng sáng ngày 23/7, hiện trường vụ tại nạn kinh hoàng gần giao lộ Hà Huy Giáp – Tô Ngọc Vân (quận 12, TP Hồ Chí Minh) mới được lực lượng chức năng giải quyết xong. Theo thông tin mới nhất, đã có 2 nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương sau vụ tai nạn. Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (16 tuổi, quê Cà Mau).

Anh Nguyễn Văn Quy (29 tuổi), người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn và cũng là bạn của nạn nhân tử vong Đào Tuấn Anh, chưa hết bàng hoàng. Anh kể lại: “Tối nay, tôi cùng Tuấn Anh đi về Lái Thiêu để gặp mặt nhóm bạn. Tuấn Anh chạy xe máy phía trước còn tôi chạy theo sau. Không ngờ đây là lần cuối cùng…”

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khi xe ô tô 7 chỗ đâm liên tiếp nhiều 9 xe máy và 4 ô tô.

Theo lời kể của anh Duy, khi cả hai chạy xe trên đường Hà Huy Giáp, hướng từ cầu vượt Ngã tư Ga về cầu Phú Long. Vừa qua khỏi giao lộ Hà Huy Giáp - Tô Ngọc Vân thì bất ngờ nghe tiếng động chát chúa phía trước.

“Tôi thấy chiếc xe ô tô hiệu Hyundai Santafe chạy lấn sang chiều đường ngược lại tông và kéo lê một số xe máy. Tuấn Anh không phản ứng kịp nên cả xe và người bị cán qua. Riêng tôi lao xe vào lề nhưng vẫn bị chiếc ô tô quẹt trúng chân, may mắn chỉ bị xây sát nhẹ. Lúc đó tôi liền hô hoán mọi người đến ứng cứu”, Quy nói

Hai người tử vong trong tai nạn kinh hoàng trên đường Hà Huy Giáp đêm 22/7.

Ngay sau đó, anh Duy cùng những người dân đưa Tuấn Anh đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Những bạn bè của nạn nhân chia sẻ thêm, do cuộc sống ở quê nhà Cà Mau khó khăn nên Tuấn Anh đã phải theo chị gái lên Sài Gòn làm nghề trông giữ xe. Thông thường vào dịp cuối tuần, Tuấn Anh thường cùng một số bạn bè đi xuống Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương) để gặp gỡ nhóm bạn ở đây.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường.

Những người dân trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn mô tả chiếc xe ô tô Hyundai Santafe gây tai nạn chạy với tốc độ rất cao và còn lấn làn đường. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, trên đường Hà Huy Giáp xe máy nằm la liệt, 4 chiếc ô tô đâm vào nhau, vỡ toang. Nhiều người văng xuống đường, la hét cầu cứu.

Chiếc ô tô Santafe được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

“Tôi không thể hiểu vì sao sau khi đâm xe máy, xe ô tô vẫn lao tốc độ điên cuồng và tiếp tục đâm vào các ô tô cách đó 50 mét. May mà có những chiếc ô tô này ngăn lại chứ không thì tiếp tục lao qua giao lộ Hà Huy Giáp – Tô Ngọc Vân thì không biết hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào nữa”, một người dân bức xúc nói.

Hiện công an quận 12 đang tạm giữ tài xế và phương tiện gây tai nạn để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, danh tính tài xế xe Hyundai Santafe là Trần Văn Trung Chánh (sinh năm 1969, ngụ tại Bình Dương).

Lê Anh/Báo Tin Tức
Cứu nạn thành công thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển
Cứu nạn thành công thuyền viên Trung Quốc bị đột quỵ trên biển

Lúc 8 giờ ngày 23/7, tàu SAR 413 đã cập cảng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu), hoàn thành cứu nạn một thuyền viên quốc tịch Trung Quốc bị đột quỵ trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN