Giây phút bồn khí phát nổ khiến 56 người bị thương

Đang chạy xuống cầu thang, chị Hương và các đồng nghiệp nghe thấy tiếng nổ lớn, đồ đạc rung chuyển, cửa kính vỡ tung bắn văng vào người. Chạy ra tới cổng, nhiều công nhân còn bị lửa đuổi theo, trùm lên khiến bỏng nặng.

Chiều 5/12, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Thuận Thành (Bắc Ninh) tấp nập người ra vào. Trong phòng, hàng chục bệnh nhân ngồi, nằm trên giường với vết băng bó ở tay, lưng, chân, đầu...

Những khuôn mặt vẫn còn thất thần, chưa hết sợ hãi sau vụ nổ khí gas sáng cùng ngày tại Công ty Gas An Dương. Ảnh: Bá Đô.


Đầu bị băng bó, vai bầm tím, chị Vũ Thị Hương (công ty Sung Woon Vina) cho hay, hơn 9h sáng, đang làm việc trên tầng 2, chị và đồng nghiệp được quản lý báo tin có cháy ở công ty gas kế bên. Nhìn qua ô cửa sổ ở phía sau, thấy khói và lửa bốc cao, mọi người vội vàng tháo chạy.

"Chúng tôi đang chạy xuống cầu thang, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển đồ đạc, cửa kính vỡ tung, bắn văng vào đầu, vào tay. Dù đau nhưng tôi vẫn cố lao ra thật nhanh. Chạy ra đến cổng, tôi mới biết mình thoát chết", chị Hương nhớ lại.

Nằm bệt trên giường bởi bởi vết bỏng lan rộng từ cổ đến khuỷu tay, chị Biện Thị Huệ kể: "Vừa nghe tiếng hô cháy, ngoảnh lại thấy lửa khói ùa đến gần, chúng tôi vội vã tháo chạy và vấp ngã, đè lên nhau ở cầu thang". Ra đến gần cổng, chị Huệ và nhiều đồng nghiệp khác vẫn bị lửa ùn ùn bùng cháy ngay phía sau lưng. Lửa trùm lên khiến nhiều người bị bỏng nặng.

Nhà xưởng tan hoang sau vụ nổ khí gas ở Công ty An Dương. Ảnh: Bá Đô


Sau tiếng nổ lớn, theo lời chị Nguyễn Thị Hẹ, "ngọn lửa theo chiều gió ập đến và cả trăm bình gas văng lên trời rồi rơi xuống khắp nơi".

Trong lúc hoảng loạn, hàng trăm công nhân tháo chạy ra cổng, nhiều người vấp ngã rồi đè lên nhau ở cách hiện trường vụ nổ chừng 300 mét. Bị ngã rồi lửa trùm lên người khiến lưng bỏng nặng, nhưng chị Nguyễn Thị Khương vẫn cho rằng mình là người may mắn.

"Nhìn thấy ngọn lửa đuổi theo từ phía sau, tôi không nghĩ mình sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần", chị Khương kể.

Chiều cùng ngày, trao đổi với VnExpress.net, bác sĩ Cao Văn Bính, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cho biết, tới 15h chiều đã tiếp nhận 56 nạn nhân, trong đó 5 người bỏng nặng được chuyển lên bệnh viện Bắc Ninh, 3 người bỏng 20 - 40% cơ thể được đưa tới Viện Bỏng Trung ương.

Theo bác sĩ Bính, 2/3 số nạn nhân được đưa tới viện cấp cứu vừa bị chấn thương vừa bị bỏng, còn lại là chấn thương thường. Cuối giờ chiều, sau khi được sơ cấp cứu, phần lớn bệnh nhân đã được xuất viện.

Chiếc xe tải bị lửa thiêu cháy rụi. Ảnh: Bá Đô.


Còn lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, vụ cháy nổ không có người tử vong nhưng đã có trên 40 nạn nhân bị thương. Công an đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc.

Một số công nhân Công ty Gas An Dương cho biết, nguyên nhân vụ nổ là do trong quá trình khi sang chiết gas, một bình gas ở dưới đất bị hở rồi bốc cháy. Mọi người dùng bình cứu hỏa để khống chế nhưng ngọn lửa càng lúc càng bốc mạnh. Công nhân tháo chạy ra ngoài được ít phút thì bồn khí phát nổ.



Theo vnexpress.net

Hình ảnh vụ cháy xưởng gỗ tại TP HCM
Hình ảnh vụ cháy xưởng gỗ tại TP HCM

Đến 10 giờ ngày 27/10, đám cháy tại khu nhà xưởng sản xuất đồ nội thất của của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thái Thành Nhân tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh đã được dập tắt sau gần 6 giờ "bà Hỏa" hoành hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN