Dân xã đảo mơ một cây cầu!

Tam Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) là một trong số những xã đảo còn gặp nhiều khó khăn, trắc trở về giao thông. Gần 20 năm nay, hơn 8.000 ngư dân sinh sống trên đảo phải qua sông bằng chiếc phà cũ kĩ với bao hiểm nguy rình rập. Người dân xã đảo đang mơ về một cây cầu qua sông Trường Giang.

Giao thông trở ngại

Sau hơn 30 phút chờ đợi, con phà đã đưa chúng tôi vượt sông Trường Giang để sang bên kia xã đảo Tam Hải. Trên chuyến phà, nhiều người dân cằn nhằn vì tình trạng quá tải. Phà vừa cập bến, khó khăn lắm chúng tôi mới lên bờ được bởi đoàn người ồ ạt chen lấn nhau. Vậy mà hàng chục năm qua, người dân nơi đây đã quá quen với cảnh tượng này. Anh Phan Như Tín (52 tuổi, thôn Long Thạnh Đông) trăn trở: “Hằng ngày, con phà phải đưa hàng ngàn lượt người qua sông với biết bao nguy hiểm đe dọa. Con phà quá cũ nát nên không thể đảm bảo tính mạng của người dân khi qua sông. Khổ sở nhất vẫn là các cháu học sinh đi học ở huyện. Chậm trễ, chầu chực, ách tắc là chuyện thường thấy ở bến phà này. Nhiều lúc vì sợ sức chứa quá tải của con phà mà một số người dân đành chờ đợi chuyến phà sau”.

Cảnh đợi phà qua xã đảo Tam Hải tại chợ Tam Quang


Theo ông Phạm Đăng Nghĩa (45 tuổi, thôn Long Thạnh Đông), khi giao thông không được đảm bảo thì đừng nói gì đến phát triển kinh tế. Chưa kể đến những trở ngại và bất cập trong vấn đề chăm sóc sức khoẻ, học hành, mưu sinh thường ngày, thông thương với đất liền và trên hết là phát triển du lịch xã đảo Tam Hải. “Do con phà nhỏ nên nhiều lúc người dân xã đảo đi khám chữa bệnh hay bị đau ốm thất thường muốn lên bệnh viện huyện, tỉnh phải chờ đợi rất lâu. Điều này đã gây nên những tâm lý lo lắng, bất an, nhất là đối với những người già yếu, trẻ em. Rồi, hằng ngày, có hàng tấn nước thải, rác thải được đổ ra, gây nên tình trạng nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Nếu trước đây, người dân có thói quen ra bờ sông để tắm giặt, lấy nước uống thì nay không còn nữa. Nguồn nước bị con người làm nên như thế… Tuy nhiên, cũng không thể trách người dân, chung quy vẫn là xã đảo chưa có cầu” – ông Nghĩa tâm sự.

Cảnh chật chội, chen lấn khi lên phà.


Ông Phan Như Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải nói: “Giao thông là mối lo hàng đầu của những người dân xã đảo. Giao thông đã gây ra những khó khăn chồng chất đến phát triển kinh tế, sức khỏe, ô nhiễm môi trường, nhu cầu đi lại, phát triển du lịch… Trong đó, lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm đến hiện trạng ô nhiễm môi trường và bảo đảm sức khoẻ của người dân xã đảo. Nhất là vào ban đêm, phà chỉ hoạt động đến 19 giờ nên những lúc người dân bị bệnh đột xuất, gây khó khăn trong vấn đề đưa chuyển lên tuyến trên, trong khi đợi tới ngày mai thì không ai dám chắc đến việc đảm bảo tính mạng”.

Trao đổi với chúng tôi về hiện trạng của chiếc phà, anh Bùi Văn Thu (35 tuổi), người lái phà nơi đây cho biết: “Chiếc phà này đã được đưa vào sử dụng hơn 20 năm. Trọng tải chịu theo thiết kế ban đầu là 2,5 tấn. Thế nhưng, đã rất lâu rồi không được gia cố, nâng cấp. Có khi con phà phải chịu trọng tải vượt trên nó gấp nhiều lần trong khi hiện trạng thì không cho phép”. Được biết, vào những ngày mưa lũ thì người dân xã đảo hầu như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Con phà thì công suất nhỏ nên không thể đủ “tự tin” để “đèo” người qua sông. Còn nhớ, trận bão khủng khiếp năm 1999, 2006 đã cuốn nhiều người trôi theo dòng lũ dữ, mất mạng khi chèo ghe qua sông.

Mơ về cây cầu

Một chiếc cầu vượt sông Trường Giang là ước mơ bao đời nay của người dân xã đảo. Chị Phạm Hoài Thương (40 tuổi, thôn Long Thạnh Đông) chia sẻ: “Tôi rất hy vọng cấp trên sẽ có nhiều chính sách quan tâm hơn đến xã đảo này. Trước tiên là thay con phà cũ kĩ bằng một con phà mới khang trang, hiện đại hơn. Sau nữa là vận động bà con xã đảo và các vùng lân cận (cùng với ngân sách nhà nước) đóng góp xây dựng một cây cầu thông với đất liền.
Đã hơn 2 năm nay, cấp trên hứa là sẽ cho một con phà mới, nhưng chờ mãi vẫn không thấy phản hồi. Cuối năm 2010, người dân cũng làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo xã và được cho hay là đầu năm sẽ có phà. Hiện nay, gần nửa năm trôi qua vẫn bặt vô âm tín.

Cảnh phà cập bến


Khi chúng tôi trình bày ý kiến với lãnh đạo xã, ông Phan Như Tường cho hay: “Đầu năm 2010, lãnh đạo xã cũng đã làm tờ trình gửi lên huyện và tỉnh xin hỗ trợ con phà mới. Lãnh đạo đã chấp thuận và hứa là đầu năm 2011 sẽ cung ứng một con phà với trọng tải chịu lực là 6 tấn. Hiện nay con phà về cơ bản đã có nhưng vì một số lỗi kỹ thuật nên phải chậm trễ. Nhất định trong thời gian không xa, người dân xã đảo sẽ qua sông bằng con phà mới; rồi sau nữa là vận động và xin kinh phí xây một cây cầu kiên cố”.

Nhiều năm trôi qua, con phà tập tàng này vẫn “lặng lẽ” chở người qua sông. Qua bài viết này, chúng tôi rất mong các cơ quan có trách nhiệm, các cấp chính quyền nhanh chóng hạ thủy con phà mới để người dân Tam Hải yên tâm qua sông. Và xa hơn sẽ là có một cây cầu để xã đảo Tam Hải thông thương với đất liền nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân nơi đây.

Bài và ảnh: Dương Văn Út

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN