Công tác cứu hộ cứu nạn tại mỏ đá Lèn Cờ : Trắng đêm tìm kiếm trong hy vọng

“ Nếu đưa được những thi thể các nạn nhân ra khỏi khối đất đá khổng lồ này thì đó là niềm hạnh phúc của mỗi chúng tôi rồi, việc khó khăn cực nhọc này có thấm tháp vào đâu so với nỗi đau mà các gia đình nạn nhân đang phải gánh chịu”...

 - đó là lời chia sẻ của Thượng tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành (Nghệ An) và cũng là tâm trạng chung của gần 700 cán bộ chiến sĩ, bác sĩ đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại mỏ đá Lèn Cờ.

Nổ mìn để tìm kiếm xác nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Văn Nhật - TTXVN


Một ngày trời ròng rã trôi qua kể từ khi những khối đá khổng lồ đổ ập xuống những con người xấu số. Những chiếc máy khoan, máy cẩu, máy múc vẫn cần mẫn đào xới từng tảng đá với hy vọng tìm được thi thể hai nạn nhân còn lại. Tỉnh Nghệ An đã huy động 19 phương tiện chuyên khai thác đá từ huyện Quỳ Hợp để tham gia tìm kiếm cứu nạn.

“Mặc dù đường sá xa xôi, công việc khai thác đá cũng rất bận rộn thể nhưng khi nghe tin sập mỏ đá ở Lèn Cờ làm 20 người bị chết vùi dưới đống đất đá, chúng tôi đã nhanh chóng tới đây để trợ giúp. Công việc kinh doanh tạm gác lại, nhanh chóng tìm kiếm được thi thể các nạn nhân là việc làm cấp bách, quan trọng và có ý nghĩa hơn”, đại diện Công ty TNHH Việt Phát cho biết.

Từng công tác trong ngành Y hơn 20 năm, đã có không ít ca cấp cứu vì tai nạn lao động đến thập tử nhất sinh nhưng khi trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ sập mỏ đá Lèn Cờ, chị Nguyễn Thị Ái, đội cấp cứu Trường An (huyện Diễn Châu) không khỏi xót xa. “Thương lắm, khi nhìn những hình hài không còn nguyên vẹn, một cảm giác rất khó diễn tả thành lời.


Những ca bị thương nặng chúng tôi chuyển ngay lên bệnh viện tuyến tỉnh; còn những nạn nhân đã chết, hình hài không còn nguyên vẹn, các gia đình nhận về mai táng. Nhiều nạn nhân đã ra đi để lại một đàn con thơ, cha mẹ già yếu; lại có những gia đình chết cả hai người con trai, hoặc chết cả hai người con gái, con dâu. Nỗi đau để lại cho những gia đình này là quá lớn”, chị Ái nói.

Nét mặt ai nấy đều bơ phờ vì suốt một ngày ròng rã đứng tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Thức ăn của lực lượng cứu hộ cứu nạn chỉ là miếng lương khô, bánh mì nguội và những chai nước lọc. Quần áo đầy vết bụi bẩn, khuôn mặt cũng không kịp rửa. Vượt lên những khó khăn đó, những người làm nhiệm vụ vẫn miệt mài, âm thầm và cầu mong công việc tìm kiếm được suôn sẻ.


Tuy nhiên, một khó khăn trong công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn là làm sao vừa nhanh chóng tìm ra thi thể các nạn nhân nhưng cũng phải đào bới thật kỹ để không làm ảnh hưởng đến thi thể của họ. Anh Vũ Nam, dân quân tự vệ xã Nam Thành buồn bã cho hay: Khi máy cẩu, máy xúc đào những khối đá lên, phát hiện được thi thể nạn nhân nào chúng tôi lại xuống để nhặt nhạnh những bộ phận cơ thể của họ. Chỉ mới hôm qua hay mới sáng nay thôi, có người gặp chúng tôi còn đang nói cười nhưng giờ thì…

Khi nghe tin, hàng ngàn người dân hiếu kỳ cũng đến xem, chật kín cả lối đi khiến các phương tiện cứu nạn cứu hộ hoạt động rất khó khăn. Lực lượng công an, công binh, Quân khu IV, quân sự… đã huy động lực lượng vừa làm công tác bảo đảm an ninh trật tự vừa giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đất đá khổng lồ.


Ông Nguyễn Tiến Lợi - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Lãnh đạo huyện đã thức trắng đêm cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn với mong muốn nhanh chóng tìm kiếm được thi thể hai nạn nhân là hai anh em là Nguyễn Thọ Hoàng (27 tuổi) và Nguyễn Thọ Vũ (21 tuổi) ở xóm Hợp Thành, xã Nam Thành. Chúng tôi đã phải nổ tới 3 lần mìn để phá những tảng đá lớn nhưng vẫn chưa tìm thấy. Hiện công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục triển khai./.

Bích Huệ
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN