06:05 17/06/2014

Vai chính Oscar

Neymar đã lập một cú đúp vào lưới Croatia (3 - 1), nhưng cầu thủ Brazil được giới chuyên môn đánh giá cao nhất trong trận khai mạc là Oscar. Đội chủ nhà World Cup 2014 đang rất trông chờ vào tiền vệ này trong một trận đấu quyết định tấm vé sớm vào vòng 1/8 với Mexico.

Neymar đã lập một cú đúp vào lưới Croatia (3 - 1), nhưng cầu thủ Brazil được giới chuyên môn đánh giá cao nhất trong trận khai mạc là Oscar. Đội chủ nhà World Cup 2014 đang rất trông chờ vào tiền vệ này trong một trận đấu quyết định tấm vé sớm vào vòng 1/8 với Mexico.

Oscar là ngòi nổ quan trọng của Brazil.

Cùng với Neymar, Oscar là một trong ít điểm sáng của Brazil ở trận đấu với Croatia tại Sao Paulo cách đây 5 ngày. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó thuộc về Neymar, nhưng đối với HLV Luiz Felipe Scolari thì Oscar mới là nhất. “Felipao” đã không tiếc lời khen ngợi tiền vệ số 11 của mình một cách công khai.


Trên thực tế, bàn thắng ấn định tỷ số 3 - 1 cho Brazil của Oscar xứng đáng là một tuyệt phẩm tại World Cup lần này, nó gợi lại khoảnh khắc tỏa sáng của huyền thoại Ronaldo tại trận bán kết World Cup 2002. Năm đó, “Người ngoài hành tinh” đã có một cú chích mũi giày kinh điển, ghi bàn thắng duy nhất của trận bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ, đưa Brazil vào trận chung kết với Đức (Brazil thắng 2 - 0 và lần thứ 5 vô địch thế giới). Ở những phút bù giờ tại Sao Paulo, Oscar cũng có cú đá tương tự, mà dân đá “phủi” hay gọi là “sút móng giò”. Tính bất ngờ của nó khiến thủ thành của Croatia phải bó tay.


Nhưng Oscar của trận khai mạc dĩ nhiên không chỉ là một bàn thắng đáng nhớ. Anh còn tham gia vào các tình huống dẫn đến 2 bàn thắng của Neymar, đồng thời là cầu thủ có số pha tranh cướp bóng thành công nhiều nhất và chuyền bóng chính xác nhất trong đội hình Brazil. Nói tóm lại là công - thủ toàn diện.


Được xếp chơi hộ công ngay phía sau trung phong Fred, nhưng Oscar liên tục di chuyển sang cánh phải và để lại dấu ấn rõ nét ở vị trí này. Một Oscar có vóc dáng thư sinh đã làm lu mờ hình ảnh của đồng đội Hulk - vạm vỡ, nhưng hầu như “vô dụng” ở cánh đối diện.


Phong độ của Oscar ở trận đấu với Croatia cũng là câu trả lời đanh thép nhất đối với những ý kiến chỉ trích, hoài nghi về anh trước thềm World Cup. Kết thúc một mùa giải kém thành công tại Chelsea, Oscar có dấu hiệu xuống sức về thể lực và thường xuyên vắng mặt trong đội hình xuất phát của Brazil ở các trận giao hữu hay các buổi đấu tập. Giới truyền thông Brazil đã đặt dấu hỏi về sự xuất hiện của Oscar trong đội hình 23 tuyển thủ chủ nhà World Cup. Còn bây giờ, nếu có một câu hỏi tương tự, thì nó có lẽ sẽ được dành cho Hulk, Fred...


Ở tuổi 22, sau khi đã là một nhân tố chính trong chức vô địch Confederations Cup 2013, Oscar đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong chiến dịch chinh phục Cúp vàng thế giới lần thứ 6 của Brazil. Sự kết hợp ăn ý giữa Oscar với Neymar, mà anh mô tả là “cả ở trong và ngoài sân cỏ”, cũng chính là mối đe dọa lớn nhất đối với Mexico, khi 2 đội chạm trán tại Fortaleza rạng sáng 18/6.


Sau khi Brazil và Mexico cùng thắng ở lượt trận đầu tiên tại bảng A (Mexico thắng Cameroon 1 - 0), đội nào có thêm 3 điểm sẽ chính thức sớm giành quyền vào vòng 1/8. Lại một trận đấu nữa không dễ dàng cho Brazil, nhất là khi Mexico cũng chơi theo phong cách latinh. Nhưng dù thế nào, 200 triệu người Brazil đang đứng phía sau Oscar và Neymar, ít nhất là trong 90 phút tại Fortaleza.


Nếu như bảng A bước sang lượt trận thứ 2, thì cuộc đua ở bảng H mới chỉ bắt đầu. Rạng sáng 18/6, Nga sẽ có trận đấu quan trọng với Hàn Quốc tại Cuiaba, nơi HLV lão làng Fabio Capello có dịp so tài với Hong Myung - Bo, cựu đội trưởng đội tuyển Hàn Quốc đã gây ấn tượng ở kỳ World Cup trên sân nhà cách đây 12 năm. Trước đó vài giờ, đội hình trẻ trung và đầy tài năng của Bỉ sẽ thử sức với Algeria tại Belo Horizonte.


Song Long