06:16 12/06/2012

Vácxava... bừng tỉnh

Chúng tôi thoáng thất vọng: Chẳng lẽ Vácxava, thủ đô nước đồng chủ nhà lại hờ hững như vậy với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay sao?

Chúng tôi tới Vácxava mấy ngày trước khi khai mạc EURO 2012, nhìn những đường phố còn ngổn ngang những công trường xây dựng, chỉ rất ít nơi treo biểu tượng EURO, chúng tôi thoáng thất vọng: Chẳng lẽ Vácxava, thủ đô nước đồng chủ nhà lại hờ hững như vậy với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay sao?


Hỏi chuyện người dân Ba Lan, nhiều người nhún vai, lắc đầu: Tại sao bây giờ người ta mới cuống lên xây dựng cơ sở hạ tầng cho EURO? Tại sao người ta không sớm lo cho cuộc sống của chúng tôi? Chi phí nhiều như vậy cho EURO có ích gì không, hay là sau giải, nhiều sân bóng lại bỏ không???


Những băn khoăn và mối lo của họ như vậy không phải là không có lý. Nhưng đến ngày khai mạc, Vácxava như bừng tỉnh. Tới trung tâm phố cổ Vácxava, nơi được UNESCO xếp hạng Di sản văn hóa thế giới năm 1980, người đông như trảy hội.


Nhiều người xúm lại mua cờ, khăn áo, mũ các màu trắng đỏ. Không khí náo nhiệt, tưng bừng, cờ, biểu ngữ EURO đã được chăng khắp nơi, ngay cả bức tượng Nàng Tiên cá, biểu tượng trên thành huy của Vácxava, cũng nâng trái bóng Tango thay vì thanh kiếm.


Dường như tới lúc này, tinh thần màu cờ, sắc áo, lòng tự hào dân tộc mới trỗi dậy, đẩy lui những toán tính thường ngày. Gần Cung văn hóa, khu vực dành cho cổ động viên (Fanzone), chúng tôi gặp vợ chồng chị Lê Phương Hoa, anh Tôn Thất Lâm và hai cháu nhỏ mới 4-5 tuổi trong trang phục của đội tuyển Ba Lan. Anh chị cho biết, anh chị ủng hộ đội tuyển Ba Lan, quê hương thứ hai của mình và qua đó muốn thể hiện lòng biết ơn đối với đất nước Ba Lan đã tạo điều kiện cho gia đình anh chị sinh sống và làm việc.


Khi trận đấu đầu tiên của EURO 2012 diễn ra giữa đội chủ nhà Ba Lan và đội Hy Lạp, đường phố vắng tanh, vì mọi người đã đổ ra sân vận động quốc gia, tới khu vực dành cho cổ động viên cùng nhau xem thi đấu trên các màn hình lớn hoặc theo dõi trận đấu trên vô tuyến ở nhà.


au khi trận đấu kết thúc, các cổng của sân vận động quốc gia tràn ngập một màu Đỏ - Trắng. Nhưng nhiều cổ động viên không giấu nổi thất vọng, vì đội nhà đã để Hy Lạp gỡ hòa 1:1. Tuy nhiên, một nhóm cổ động viên sôi nổi nói với chúng tôi: Không sao, chúng tôi sẽ đánh bại đội tuyển Nga và đội tuyển Séc để vào vòng tứ kết. Các bạn hãy chờ xem!


Thành phố Vácxava đã bừng tỉnh và ngày càng sôi động trước trận Ba Lan gặp đội tuyển Nga tối 12/6.

 

Người người tấp nập mua cờ, khăn ủng hộ đội tuyển Ba Lan.


Nàng Tiên cá, biểu tượng của Vácxava, cũng nâng bóng Tango.

Xếp hàng vào Fanzone.


Hai cháu nhỏ người Việt cũng ủng hộ đội Ba Lan.



Tin, ảnh: Văn Long (Từ Vácxava)