10:18 09/10/2012

U60 mang súng lên Thủ đô thăm… người yêu

Giải thích về việc mang súng lên Hà Nội, người đàn ông ngoài ngũ tuần nói đang đi thăm người yêu, cầm theo phòng thân.

Giải thích về việc mang súng lên Hà Nội, người đàn ông ngoài ngũ tuần nói đang đi thăm người yêu, cầm theo phòng thân.

Nhóm 4 đối tượng trên xe taxi.



Khoảng 14h40’ chiều 8/10, Tổ công tác Y9/141 (Tổ trưởng- Trung tá CSGT Đoàn Văn Hòa) trong khi làm nhiệm vụ tại ngã 3 giao cắt đường Giải Phóng- Linh Đàm (Hà Nội) đã phát hiện một chiếc taxi hãng Mai Linh chở bên trong 4 đối tượng nghi vấn, đã tiến hành dừng xe kiểm tra.


Ngay khi xe dừng nhóm đối tượng trên xe đã loay hoay muốn cất giấu vật gì đó. Hành động này không qua mắt được các trinh sát CSHS, các mũi lập tức áp sát, không để cho các đối tượng manh động. Kiểm tra xe ôtô và người các đối tượng, lập tức phát hiện ra 1 khẩu súng (dạng K59), sản xuất từ Đức, cùng một băng đạn còn nguyên và 2 con dao "mẹ con", 1 dùi cui điện.




Súng, dao, dùi cui điện bị phát hiện

Khi cả 4 đối tượng bị khống chế, quan sát kỹ mới thấy họ đều đã trạc ngũ tuần, có người tóc muối tiêu, nhưng hình xăm trổ trên tay, người thì cũng không “kém cạnh” so với thanh niên bao nhiêu. Khai thác tại chỗ, danh tính 4 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Minh Châu (SN 1958), Nguyễn Đào Tạo (SN 1961), Đỗ Xuân Nam (SN 1969) đều ở Nam Định và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1969) ở Ninh Bình.


Khi được hỏi về nguồn gốc số vũ khí, công cụ hỗ trợ, tất cả đều nói để phòng thân, nào trong quá trình lên nộp án phí con vừa bị xử án, có người còn nói đang trên đường đi thăm người yêu. Đến khi hỏi kỹ nhân thân người yêu thì lại… tắc tị.


Về số vũ khí, mặc dù các viên đạn thu giữ không có đầu đạn thể hiện dạng đạn hơi cay, nhưng khẩu súng trên lại có rãnh xoắn như súng quân dụng, nên đặc biệt nguy hiểm. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng về Phòng CSHS Hà Nội điều tra làm rõ.


Theo anninhthudo.vn