11:20 17/11/2011

U23 VN gặp U23 Lào: Hiệp 1 làm HLV Goetz thất vọng

Ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Đức bày tỏ: "Không chỉ cổ động viên thất vọng, mà tôi cũng thất vọng với hiệp 1 của U23 Việt Nam. Hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi đã thay đổi để chơi tốt hơn".

Gặp đối thủ là U23 Lào không phải quá mạnh, song chiều nay (17/11), các tuyển thủ U23 Việt Nam đã có một trận đấu khá chật vật khi bị dẫn trước 0-1 ở hiệp 1 và phải chờ đến hiệp 2 mới lội ngược dòng thắng lại 3-1.

Với chiếc thẻ đỏ của Long Giang ở phút thứ 16, các học trò của huấn luyện viên Falko Goetz đã phải thi đấu vất vả trong hơn nửa thời gian của trận đấu và phải chờ đến bàn thắng gỡ hòa của Đình Tùng ở phút thứ 65, U23 Việt Nam mới lấy lại thế trận để ghi thêm hai bàn thắng do công của Văn Quyết (phút 70) và Văn Thắng (phút 89).


Nỗi buồn của ông Goetz khi U23 VN bị U23 Lào dẫn trước. Ảnh Quốc Khánh.

Bị rơi vào tình thế khó khăn trong thế đá kém người và thể hiện lối chơi bế tắc trong nhiều thời điểm của trận đấu, U23 Việt Nam đã suýt phải trả giá trước U23 Lào chơi rất quyết tâm ở trận cuối cùng. Tuy nhiên, những điều chỉnh ở hiệp 2 của HLV Goetz đã phát huy tác dụng khi các cầu thủ áo đỏ thực hiện tốt khâu dứt điểm để thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Nhìn về thế trận trên sân, ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Đức bày tỏ: "Không chỉ cổ động viên thất vọng, mà tôi cũng thất vọng với hiệp 1 của U23 Việt Nam. Hiệp 2, các cầu thủ của chúng tôi đã thay đổi để chơi tốt hơn".

Ông Goetz nhận định: "Tôi không hiểu tại sao các cầu thủ lại đá như thế trong hiệp 1. Chúng tôi đã cố gắng chơi bóng, nhưng với chiếc thẻ đỏ, đội Việt Nam đã bị mất cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự. Hiệp 2, đội đã có sự thay đổi. Các cầu thủ ở hiệp 2 đã hiểu hơn về nhiệm vụ của họ, chạy nhiều hơn, đã làm việc cật lực để tìm kiếm chiến thắng. Không dễ để lội ngược dòng, nhưng các cầu thủ đã chơi với động lực tốt hơn, tinh thần chiến đấu tốt hơn. Dù sao, tôi hài lòng khi chúng tôi đã đứng đầu bảng".

Về việc không tung ra đội hình mạnh nhất trận này khi để tiền vệ Thành Lương, Hoàng Thịnh, trung vệ Huỳnh Phú ngồi dự bị, HLV Goetz giải thích: "Một số cầu thủ đã nhận thẻ vàng các trận trước và chúng tôi phải để họ ngồi dự bị để tránh nguy cơ nhận thêm thẻ trước trận bán kết. Thay tiền vệ số 19 (Thành Lương) vào sân khi anh ta đã nhận 1 thẻ vàng trận trước, tôi phải đối mặt với nguy cơ lớn nếu Lương có thêm một thẻ vàng hôm nay thì anh ta sẽ không có mặt ở bán kết. Chúng tôi đã phải lựa chọn giữa chiến thắng và nguy cơ đó và chúng tôi đã thành công".

Trước trận bán kết, ông Goetz cho biết: "Trận bán kết chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu muốn có chiến thắng, chúng tôi phải chơi tốt hơn ngày hôm nay".


Niềm vui của HVL trưởng khi trận đấu kết thúc. Ảnh Quốc Khánh.

Dù thua trận và đã bị loại, HLV Hans Peter Schaller vẫn dành cho các cầu thủ U23 Lào những lời khen: "Tôi hài lòng với đội bóng của mình vì chúng tôi chỉ là những cầu thủ đến từ một giải đấu nghiệp dư, còn đội Việt Nam tập hợp các cầu thủ ở một giải chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi đã có trận đấu cân bằng".


Ông Hans đã chúc U23 Việt Nam sẽ vượt qua trận bán kết để có mặt ở trận chung kết SEA Games 26, dù HLV trưởng của U23 Lào nhận định U23 Inđônêxia chính là đối thủ mạnh có thể trở thành nhà vô địch tại đấu trường SEA Games năm nay./.


TTXVN/Tin Tức