11:06 20/11/2011

U23 VN chưa đủ sức "xé thủng" hàng phòng ngự U23 Inđônêxia

Đối đầu với đội chủ nhà Inđônêxia trong trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua trận với tỷ số 0-2 và đành chia tay với mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 26.

Đối đầu với đội chủ nhà Inđônêxia trong trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thua trận với tỷ số 0-2 và đành chia tay với mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 26.

Dù đã lường trước được sự nguy hiểm trong lối chơi của U23 Inđônêxia nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể phong tỏa được đội quân của HLV Rahmad Darmawan và đã bị thủng lưới 2 bàn từ những tình huống cố định.

Pha qua nguời của tiền vệ Thành Lương (áo đỏ). Ảnh Quốc Khánh- TTXVN

Tuy đã tung hết tất cả các quân bài vào sân với mong muốn tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ở hiệp 2, nhưng U23 Việt Nam đã không thể làm nên chuyện khi các cơ hội chúng ta tạo ra chưa đủ để “xé thủng” hàng phòng ngự của đối thủ và lối chơi của đội quân áo đỏ đã bộc lộ không ít vấn đề để U23 Inđônêxia tận dụng được cơ hội và thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Phát biểu ở cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Falko Goetz đã tỏ ra thất vọng với việc đội nhà gục ngã ngay ở trận bán kết.

Ông Falko Goetz đã nhận định: “Inđônêxia đã chơi rất tốt, tạo ra nhiều sức ép cho chúng tôi. Về chiến thuật, chúng tôi muốn tập trung phòng ngự để tận dụng các pha phản công. Tuy nhiên, sức ép từ đội Inđônêxia là rất lớn với các cầu thủ Việt Nam. Tôi rất thất vọng vì hôm nay chỉ ở một số thời điểm các cầu thủ của chúng tôi thể hiện được khả năng. Hai bàn thua của U23 Việt Nam đều đến từ những tình huống cố định, bàn thua thứ nhất xuất phát từ một sơ suất cá nhân, còn ở bàn thua thứ hai hậu vệ đã đẩy thủ môn vào tình thế quá khó”.

Dù U23 Việt Nam đã chơi cố gắng để “chiến đấu” đến những phút cuối cùng, tuy nhiên diễn biến trên sân đã đặt thầy trò ông Goetz vào tình thế khó khăn khi U23 Inđônêxia tỏ ra chủ động hơn về lối chơi và tận dụng được các cơ hội ghi bàn.

Về những tình huống trên sân, ông Falko cho hay: “Chúng tôi không thể đọ sức trong những tình huống một đối một. Các cầu thủ Việt Nam phần lớn đều thấp. Các cầu thủ Inđônêxia to cao hơn và nhiều lần gây khó khăn cho chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có nhiều sai lầm cá nhân. Chúng tôi đã không kiểm soát bóng được ở tuyến giữa và dễ dàng bị mất bóng ở nhiều tình huống. Trong khi đó, các cầu thủ Inđônêxia thì rất nhanh nhẹn và họ đã tạo được nhiều sức ép với đội Việt Nam”.

Về phần mình, HLV Rahmad Darmawan của U23 Inđônêxia đã nhận xét: “Hôm nay các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã tạo nhiều sức ép cho đối thủ, không cho họ khoảng trống để chơi bóng. Các tiền vệ của chúng tôi đã hỗ trợ rất tốt cho tuyến trên. Hôm nay là trận chúng tôi có phong độ tốt nhất và tôi hy vọng Inđônêxia có thể chơi trận chung kết với phong độ như thế”.

Như vậy, trận chung kết SEA Games 26 sẽ diễn ra giữa chủ nhà U23 Inđônêxia và U23 Malaixia vào ngày 21/11, còn U23 Việt Nam và U23 Mianma sẽ đấu trận tranh HCĐ vào buổi chiều cùng ngày./.



TTXVN/Tin Tức