03:17 31/03/2015

U23 Việt Nam thắng hủy diệt U23 Macau 7-0

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận thắng hủy diệt U23 Macau với tỷ số 7 - 0 ở lượt cuối vòng loại, chính thức giành vé vào VCK U23 châu Á tại Qatar.

Ngày 31/3, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận thắng hủy diệt U23 Macau (Trung Quốc) với tỷ số 7-0 ở lượt cuối vòng loại U23 châu Á bảng I. Cùng với việc U23 Malaysia thất bại 0-1 trước U23 Nhật Bản sau đó, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào VCK U23 châu Á tại Qatar, với tư cách là 1 trong 5 đội nhì xuất sắc.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam sau khi giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á.


Với quyết tâm cao và đối thủ chỉ là một Macau yếu nhất bảng, các cầu thủ U23 Việt Nam tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 3, Việt Nam đã có bàn thắng mở tỷ số. Ngọc Thắng bứt tốc độ vượt qua tới 3 cầu thủ U23 Macau rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Ho Man Fai. Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho Việt Nam. Lần này là Thanh Bình băng vào dứt điểm cận thành sau pha chuyền bóng đẹp mắt của Công Phượng.

Khi các cầu  thủ U23 Việt Nam đang thi đấu hưng phấn thì một trận mưa như trút nước xuống sân Shah Alam. Sau khi hội ý với các trợ lý, trọng tài chính Shahzad quyết định tạm dừng trận đấu.

Gần 1 giờ sau, trận đấu mới được tiếp tục trở lại. Lúc này mặt sân sũng nước đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi kỹ thuật của U23 Việt Nam. Những pha chuyền bóng sệt của các tiền vệ không thể đến được chân các tiền đạo.

Kết thúc vòng loại, thứ tự các đội bảng I như sau: 1. Nhật Bản (9 điểm, hiệu số +10 ), 2. Việt Nam (6 điểm, hiệu số +6), 3. Malaysia (3 điểm, hiệu số 0), 4. Macau (0 điểm, hiệu số -16). Với kết quả này, Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á vì chắc chắn nằm trong tốp 5 đội hạng nhì có

Khi trận đấu trở lại được13 phút, U23 Việt Nam tiếp tục có được bàn thắng thứ 3 từ cú sút của Công Phượng. Đến phút 21, Thanh Bình tiếp tục nâng tỷ số lên 4-0 từ pha chuyền bóng đẹp mắt của Ngọc Thắng. Đến phút 43, Thanh Bình hoàn thành cú hatrick của mình, nâng tỷ số lên 5-0 cho U23 Việt Nam.

Đúng phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Việt Nam được hưởng quả phạt 11 m. Công Phượng đã khiến người hâm mộ không thể ngồi yên khi thực hiện cú sút kiểu Panenka thành công, giúp Việt Nam kết thúc 1 hiệp đấu bùng nổ khi dẫn trước 6-0.

Sang hiệp 2, Việt Nam vẫn là đội chơi lấn lướt, tuy nhiên, các chân sút Việt Nam vẫn không thể ghi bàn vào lưới Macau. Phải đợi đến đúng phút thi đấu cuối cùng, bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng đã ấn định chiến thắng đậm đà 7-0 cho Việt Nam.


Lê Sơn