09:23 22/09/2011

U23 Việt Nam hòa đáng tiếc Học viện Asprie (Cata)

Chiều tối qua (22/9), ĐT U23 Việt Nam đã có trận đấu thứ hai trong khuôn khổ Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM gặp đối thủ trẻ đến từ Học viện Asprie. Đội bóng đến từ Cata với chủ yếu là những cầu thủ ở độ tuổi 17 đã chơi rất tốt khi gặp U23 Xinhgapo.

Chiều tối qua (22/9), ĐT U23 Việt Nam đã có trận đấu thứ hai trong khuôn khổ Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM gặp đối thủ trẻ đến từ Học viện Asprie. Đội bóng đến từ Cata với chủ yếu là những cầu thủ ở độ tuổi 17 đã chơi rất tốt khi gặp U23 Xinhgapo.


Trọng Hoàng (trái), cái tên sáng giá nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN


Tuy nhiên, họ không sở hữu điểm mạnh về thể lực và kỷ luật như SV Hàn Quốc, nên thầy trò cũng không gặp nhiều khó khăn như trận đầu tiên. Các cầu thủ U23 Việt Nam cũng dễ dàng áp đặt lối chơi lên các cầu thủ trẻ Tây Á.

Đáng chú ý là hàng tiền vệ đã có nhiều tiến bộ với những pha tấn công mạch lạc. Trọng Hoàng là cái tên sáng nhất. Cầu thủ xứ Nghệ này được đá chính ngay từ đầu đã khiến hàng tiền vệ của U23 Việt Nam trở nên linh hoạt với những pha phát động tấn công sắc bén. Chính Trọng Hoàng là người lên tiếng với bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam ở cuối hiệp một. Chơi nổi bật trên hàng công là Văn Quyết. Tuy nhiên ngay cả cầu trẻ này cũng chưa mạnh dạn dứt điểm trong cả tình huống đối mặt với thủ môn. Khả năng tranh chấp tay đôi vẫn luôn là điểm yếu cố hữu của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Do hạn chế về thể hình nên trong những tình huống cần sức tỳ đè và cản lướt thì các cầu thủ chủ nhà thường hụt hơi. Đình Tùng được thay vào ở hiệp hai cũng đã lập tức lên tiếng ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 cho đội chủ nhà. Pha xử lý bóng rất kỹ thuật của Đình Tùng đã cho thấy tiền đạo người Thanh Hóa đang dần tự tin hơn khi thi đấu cho đội tuyển. Dù có nhiều khởi sắc nhưng một lần nữa, thầy trò HLV F.Goetz đã tuột chiến thắng và đành chấp nhận tỷ số hòa 2 - 2, sau khi để thủng lưới bàn thứ 2.

Trận đấu giữa SV Hàn Quốc gặp U23 Xinhgapo đã kết thúc với tỷ số 3 - 0. Ba bàn thắng của đội bóng xứ kim chi do công của Kim Dong Kin ở phút 25 và "cú đúp" của Pyung Kang. Với kết quả này, SV Hàn Quốc hiện đang tạm xếp ngôi đầu với 6 điểm sau hai trận thắng thuyết phục.

T.L