10:06 10/10/2014

U19 Việt Nam thua đậm đương kim vô địch

U19 Việt Nam đã mở màn Giải U19 châu Á bằng trận thua đậm tới 0 - 6 trước đương kim vô địch giải là U19 Hàn Quốc. Đây là một kết quả không mấy bất ngờ, khi mà U19 Việt Nam vẫn còn phải làm nhiều việc để có thể cải thiện thành tích ở đấu trường châu lục.

U19 Việt Nam đã mở màn Giải U19 châu Á bằng trận thua đậm tới 0 - 6 trước đương kim vô địch giải là U19 Hàn Quốc. Đây là một kết quả không mấy bất ngờ, khi mà U19 Việt Nam vẫn còn phải làm nhiều việc để có thể cải thiện thành tích ở đấu trường châu lục.


Trên sân Wunna Theikdi, trước một đối thủ được đánh giá cao về mọi mặt, U19 Việt Nam đã chọn chiến thuật chơi chậm rãi và thận trọng, thay vì chọn lối chơi đôi công. Chiến thuật này phần nào phát huy tác dụng, làm giảm hưng phấn của đội bạn, nhưng cũng không khiến cho Việt Nam có cơ hội ở cầu môn đối phương. Trong 15 phút đầu trận đấu, đội tuyển U19 Việt Nam chỉ có duy nhất một cú sút về phía khung thành U19 Hàn Quốc, nhưng pha dứt điểm của Văn Long lại đi đúng tầm tay thủ môn Lee Taehui, nên dễ dàng bị cản phá.

Việt Nam thua trận đầu tiên tại Giải U19 châu Á. Ảnh: TTXVN


Cho tới những phút cuối cùng của hiệp 1, Hàn Quốc mới tìm ra lối phá hàng rào áo trắng chặn trước khung thành của thủ môn Lê Văn Trường. Phút thứ 45, từ pha tấn công biên trái, Lee Jeonbin mở tỷ số của trận đấu và đây cũng chính là kết quả của hiệp 1.

Mong muốn gỡ lại, ở hiệp 2, thầy trò HLV Graechen thay đổi thế trận phòng thủ thận trọng, bằng việc đẩy cao đội hình, nhưng đó cũng lại chính là điểm yếu của chúng ta. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, các chân sút Hàn Quốc lần lượt thể hiện lối tấn công đa dạng và đẹp mắt. Phút thứ 54, bàn thắng thứ hai của Hàn Quốc đã tới từ cú sút căng của Kim Gunhee. Việt Nam với thể lực không còn sung mãn mất dần thế trận kể từ bàn thua này. Từ phút thứ 60 cho tới phút thứ 90 của trận đấu, lưới của đội tuyển Việt Nam rung thêm 4 lần nữa, do công của các chân sút Jeh Yeok (phút 60), Hee Chan trên chấm 11m (phút 67), cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” Paik Seung-ho (phút 77) và bàn thắng thứ hai của Kim Gunhee (phút thứ 90+2).

Nhận 6 bàn thua trong một trận đấu, Việt Nam có thêm kinh nghiệm khi đối mặt với một đối thủ lớn. Ở các trận đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ gặp U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc, những đội bóng chẳng kém Hàn Quốc là mấy ở thể lực và khả năng tấn công áp lưới. Duy trì phòng thủ và tận dụng tối đa cơ hội có thể sẽ là đấu pháp hợp lý cho U19 Việt Nam ở những trận đấu này.

Lê Sơn