04:00 23/04/2012

Tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

Ngày 22/4, trên vùng biển DK1- thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, thủy thủ đoàn tàu HQ 960, HQ 608, Vạn Hoa 712 và đoàn công tác TP Hồ Chí Minh tại Trường Sa đã làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Ngày 22/4, trên vùng biển DK1- thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, thủy thủ đoàn tàu HQ 960, HQ 608, Vạn Hoa 712 và đoàn công tác TP Hồ Chí Minh tại Trường Sa đã làm lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc.

Đoàn công tác thả hoa và lễ vật tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân nêu rõ: Vùng biển DK1- thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là nơi những cán bộ, chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh, nằm lại với biển khơi vì sự bình yên và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong giây phút thiêng liêng, tràn đầy xúc động, các thành viên đoàn công tác cùng thủy thủ đoàn tàu HQ 960, HQ 608, Vạn Hoa 712 và các tàu cá của ngư dân đang khai thác hải sản trong khu vực đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi trẻ, cuộc đời và sự nghiệp cho Tổ quốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong giai đoạn mới, theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, ngày 5/7/1989, Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam được thành lập. Gần 23 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ hải quân đã vượt qua khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt để trực chốt ở nơi đây.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, những năm 1990, 1996, 1998 và 2000, do sự tàn phá gió bão, một số nhà giàn - nơi mà cán bộ, chiến sỹ hải quân có mặt thực hiện nhiệm vụ đã bị đổ, nhiều chiến sĩ đã hy sinh. Đó là sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/3 Phúc Tần, khi cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông vào chiều ngày 4/12/1990; hay sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên trong cơn bão số 8 năm 1998… Gương hy sinh của các chiến sĩ nhà giàn đã trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sỹ hải quân trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: Xuân Cường