01:15 06/01/2011

Tưng bừng các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân

Trong những ngày này, nhân dân cả nước đang tưng bừng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng xuân Tân Mão năm 2011.

Trong những ngày này, nhân dân cả nước đang tưng bừng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng xuân Tân Mão năm 2011. Hòa chung trong không khí đó, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đã được tổ chức như một lời chào mừng của các nghệ sỹ với Đại hội Đảng.

Từ 10 - 20/1/2011, đợt phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và mừng xuân Tân Mão năm 2011 sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước. Đợt phim do Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty Fafilm Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh, thành phố, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Công ty điện ảnh, Trung tâm phát hành phim và Chiếu bóng cả nước cùng tổ chức.

Theo ông Lê Ngọc Minh, Cục phó Cục Điện ảnh, đợt phim sẽ khai mạc vào ngày 10/1/2011, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), phim "Vượt qua bến Thượng Hải" do hãng phim Hội Nhà văn sản xuất năm 2010 sẽ được chiếu trong đêm khai mạc.


“Vượt qua bến Thượng Hải” kể về những hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công, Hạ Môn và Thượng Hải (Trung Quốc) vào năm 1934, trong bối cảnh bị mật thám Pháp và Quốc Dân Đảng truy đuổi gắt gao.

“Vượt qua bến Thượng Hải” được coi là phần 2 của “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công” (sản xuất năm 2001), góp phần xây dựng một hình tượng Nguyễn Ái Quốc – người anh hùng mang sứ mệnh giải phóng dân tộc nhưng cũng là một con người gần gũi, thấu hiểu nhân tâm với những cảm xúc hết sức đời thường. Phim do các tác giả Hà Phạm Phú và Lê Ngọc Minh viết kịch bản, đạo diễn Triệu Tuấn thực hiện. Êkíp Trung Quốc bao gồm đạo diễn Phạm Đông Vũ, nhà văn Giả Phi, các diễn viên Chương Diễm Mẫn (vai Tống Khánh Linh), Tào Ngu (Lưu Mạo An)...

Ngoài ra, trong đợt này, Cục Điện ảnh và Fafim Việt Nam tiếp tục phát hành một số phim truyện nhựa như: “Tây Sơn hào kiệt”, “Đừng đốt”, “Nhìn ra biển cả”, “Được sống”, “Chớp mắt cùng số phận”, “Sinh mệnh”, “Đường thư”...; các phim tài liệu như: “Bước ngoặt”, “Thời cơ thần tốc”, “Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai”, “Cao nguyên đá”, “Cuộc đối mặt sinh tử”, “Còn lại với thời gian”, “Lê Trọng Tấn một đời trận mạc”, “Bài ca trên đỉnh Tà Lùng”, “Bức tượng đài vĩnh cửu”... Cục Điện ảnh cũng sẽ in một số phim truyện video về đề tài miền núi như: “Chuyện ở bản vùng cao”, “Tình người ấm áp”, “Điệu xòe trên nương”, “Rừng không lặng gió”, “Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ” và một số phim tài liệu để trình chiếu trong dịp này.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng, chào mừng năm mới 2011, Tết Nguyên đán Tân Mão, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dự kiến từ nay đến hết Tết Nguyên đán, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn (gồm 9 buổi) phục vụ đồng bào các tỉnh Bắc Giang, Hà Nam, Thái Nguyên và các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Đợt biểu diễn này sẽ giới thiệu với khán giả 4 vở kịch: “Người thi hành án tử”, “Tình quê”, “Gái hạng sang” và “ Tội lỗi”. Mỗi vở kịch là một câu chuyện, phản ánh một góc nhìn về cuộc sống của những con người khác nhau, những số phận khác nhau trong cuộc sống hiện tại.


Nếu như “Người thi hành án tử” (tác giả: Phạm Văn Quý, NSND Lê Hùng đạo diễn) là câu chuyện về những con người ở một đơn vị vô cùng đặc biệt - đội bắn thi hành án tử hình và những tâm tư của các chiến sỹ công an đằng sau những phát súng nhân đạo cuối cùng dành cho tử tù... thì vở “Tình quê” (tác giả Trần Đình Ngôn, đạo diễn: NSND Lê Hùng) lại mang đến cho người xem góc nhìn về cuộc sống mưu sinh nơi đất khách của những người nông dân trong cơ chế thị trường.


Từ những người dân thật thà, chất phác, khi sống giữa cuộc sống phồn hoa và nhiều thật giả lẫn lộn, đã không vượt qua được cám dỗ và sa vào nhiều cạm bẫy.

Với “Gái hạng sang” (tác giả Lê Hoàng, Anh Tú đạo diễn) hay “Tội lỗi” (tác giả: Nguyễn Anh Dũng, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang) tuy nội dung khác nhau nhưng đều gửi đến người xem một thông điệp: Vì đồng tiền, nhiều người sẵn sàng bán rẻ nhân cách, vì đồng tiền mà nhiều người đã trở nên vô cảm với tình bạn, tình yêu, nghĩa vợ chồng...

Phương Lan