Đồng hành cùng “tín đồ” Euro

Đối với các ”tín đồ” của môn thể thao vua thì dường như mùa giải lớn Euro 2012 là cơ hội không thể bỏ qua để được ăn, ngủ, được sống cùng nhịp đập Euro, tận mắt chứng kiến những đường chuyền đẹp mắt, những bàn thắng đi vào lịch sử, bất chấp giờ ra sân là sớm hay khuya.

 

 

“Sự nghiệp” ăn ngủ cùng quả bóng tròn có nhiều cái thú, song cũng lắm điều phiền hà, khó chịu cho “khổ chủ” khi liên tục thức khuya để sống cùng niềm đam mê thể thao. Một trong những phiền toái đó là thiếu tỉnh táo và nội nhiệt cơ thể, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và nếp sinh hoạt hằng ngày. Có thể nói, việc tìm ra bí quyết để tận hưởng Euro mà không lo bị nóng là điều không chỉ riêng cánh mày râu săn lùng mà các bà nội trợ cũng bỏ công tìm kiếm để đảm bảo sức khỏe cho “cây tùng, cây bách” nhà mình.

 

Nhộn nhịp mùa Euro

“Tôi mê Euro” là lời tự thú của rất nhiều “tín đồ” sùng bái quả bóng tròn. Nhiều người còn tuyên bố có thể bỏ vợ ngủ một mình chứ không thể bỏ những trận cầu Euro (tất nhiên là lén “tuyên bố” sau lưng các nàng)! Trong 19 lần tổ chức Worldcup thì đã có tới 10 lần chiếc cúp vô địch được vinh danh trên tay các cầu thủ châu Âu và 9 lần còn lại của các quốc gia Nam Mỹ. Do đó, Euro là một mùa giải được đánh giá là vừa tinh gọn và vừa tinh nhuệ khi tập trung hầu hết các ngôi sao hàng đầu của các đại gia sân cỏ như Ý, Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà Lan…Những đường chuyền đẹp mắt từ những tay chơi hào hoa của Euro hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ những đêm khuya đáng nhớ.

 

Đối với những người mê bóng đá, có 2 qui trình gần như luôn đi cùng nhau như quả bóng và cầu thủ đó là xem và bình luận. Chẳng ai âm thầm đêm khuya xem một mình rồi lặng lẽ giữ chặt những cảm xúc (đôi khi là cả những bức xúc) đó sâu kín trong lòng mà không lấy ra cùng bàn tán, chia sẻ với “giới đồng đạo” vào ngày hôm sau. Nhiều người còn có “nhu cầu cần chia sẻ” đến mức khi đang xem ở nhà mà có bàn thắng đẹp hay lỗi “việt vị không cần thiết” liền lập tức nhấc điện thoại lên “chia sẻ” với bạn đồng đạo ngay tức khắc. Đã là dân mê bóng đá, đặc biệt đang trong thời điểm “bão” Euro này thì chẳng ai mong muốn mình trở thành “kẻ bên lề” trong buổi “tọa đàm” khi đề tài toàn xoay quanh chuyện tỉ số trận đấu, kèo trên hay kèo dưới, cầu thủ nào chơi xấu, trọng tài nào bắt ẩu, đường chuyền đẹp ra sao…Vì thế, đã xem bóng đá là phải bàn luận, mà muốn bàn luận cho chuyên nghiệp và chân thật thì phải xem “nóng” (tuyệt đối tẩy chay các “tín đồ” dỏm khi say sưa giấc nồng rồi sáng ra lên mạng đọc tin tức tường thuật và bình luận), mà muốn xem thì phải thức khuya, mà thức khuya thì rất dễ bị nóng trong người, mà nóng trong người thì ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và tỉ ti những chuyện không tên khác.

 

Sống cùng Euro mà không lo bị nóng

Nhiều phụ nữ thường rỉ tai nhau bí quyết giữ gìn sức khỏe cho chồng, người yêu, con của mình khi đến các mùa giải bóng đá như Cúp C1, Euro, World Cup…vì cấm không được, mà cằn nhằn lải nhải thì câu nói “biết rồi khổ lắm nói mãi” sẽ được đáp trả thường xuyên hoặc giả sẽ đẩy họ đến với các quán cà phê đầy không khí thể thao, đông người và phục vụ luôn tươi cười, dễ mến.

 

Thức khuya là một trong những hiện tượng tạo ra nội nhiệt trong cơ thể với các biểu hiện như nhức đầu, nhiệt miệng, ăn không ngon miệng, nổi mụn, dễ cáu gắt…Vì thế, nếu do nhu cầu phải thường xuyên thức khuya, bạn cần chuẩn bị thực đơn thanh nhiệt với các thức uống thanh nhiệt từ thảo mộc để thanh nhiệt và thanh lọc cơ thể.

Các món ăn thường có trong sổ tay của các chị em là các món canh hạ nhiệt như bí đao, mướp, bông hẹ nấu với thịt nạc, khổ qua dồn thịt hoặc cá… Bên cạnh thức ăn là các thức uống thanh nhiệt, giải độc như nước mát từ các loại thảo mộc…Hoặc nếu thời gian bận rộn, các chị em thường chuẩn bị sẵn các thức uống đóng chai thanh nhiệt như trà thảo mộc Dr.Thanh,.. để sẵn trong tủ lạnh, có thể uống ngay khi cần và dễ dàng mang đến công ty.

 

Đấy là tuyệt chiêu chăm sóc của các chị em tâm lý. Bên cạnh đó, họ còn có tuyệt chiêu chia sẻ rất hữu hiệu để kéo người đàn ông ở nhà xem bóng đá.

 

Phụ nữ cũng yêu thích bóng đá, tất nhiên, theo cách riêng của họ. Phụ nữ không quá quan tâm đến các đường chuyền, bàn thắng đấy có việt vị hay không, khi nào phạt góc, phạt đền, 11.5m hay khung thành nào là của đội nào…Họ quan tâm đến hội WAGs (vợ và bạn gái của các tuyển thủ bóng đá), cầu thủ nào đắt giá nhất, cầu thủ nào đẹp trai nhất, WAG của cầu thủ nào đẹp nhất, họ có sửa sắc đẹp hay không…Và tất cả những thông tin này nhan nhãn trên các sách báo, internet…mà nàng sẽ cập nhật và “chia sẻ” với chồng hoặc người yêu của mình. Nhiều nàng còn “đỉnh” khi sẵn sàng thức khuya xem bóng đá cùng anh ấy và có những bình luận rất sâu sắc và đáng yêu như “cầu thủ này đẹp trai quá mà sao bị thẻ đỏ uổng vậy” hay “anh chàng này để tóc này hay hay ngộ ngộ”…

 

Có thể, các nàng không là những chuyên gia để có thể am hiểu và phân tích bóng đá cùng các chàng. Song, họ luôn đồng hành cùng các chàng với những cử chỉ chăm sóc sức khỏe ân cần và cho các chàng cơ hội vàng để chứng tỏ sự thông thái của mình khi giải thích cho các nàng hiểu vì sao cầu thủ ABC đẹp trai mà vẫn bị đuổi ra sân, đâu là khung thành của đội nào … Euro Cup đang tiến đến chung kết hứa hẹn những trận cầu nảy lửa và mãn nhãn cho người hâm mộ. Vì thế, hãy cứ tận hưởng Euro theo phong cách riêng của bạn mà không lo bị nóng!

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN