Tiếp thêm động lực sống cho bệnh nhân nghèo

Những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cùng các nhà hảo tâm đã quyên góp, tài trợ hàng tỷ đồng để trao tặng tận tay các bệnh nhân nghèo của bệnh viện.

Bệnh nhân nghèo xếp hàng nhận cơm từ thiện. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Bên cạnh đó là những suất cơm miễn phí từ bếp ăn từ thiện của bệnh viện, với hy vọng tạo động lực, niềm tin cho họ an tâm điều trị bệnh.

Bếp ăn thiện nguyện

Đến bệnh viện từ lúc 4 giờ sáng, chúng tôi dễ dàng cảm nhận được không khí khẩn trương chuẩn bị nguyên liệu, củi lửa, của các cô, các chị làm công tác nấu ăn tình nguyện tại bếp ăn từ thiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Người lấy gạo, người gọt bí, người bằm thịt... tất cả làm việc như một dây chuyền, phối hợp nhịp nhàng, để tạo nên nồi cháo ấm áp, nghĩa tình đến tay từng bệnh nhân nghèo vào buổi sáng sớm.

Vừa nhận phần cháo từ bếp ăn từ thiện, anh Nguyễn Văn Đồng, ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang đang điều trị nội trú tại khoa nội, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, xúc động nói: “Rất là biết ơn bếp ăn từ thiện của bệnh viện ở đây đã tạo điều kiện cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và nhờ đó mà chúng tôi đỡ được phần nào chi phí trong điều trị”.

Cùng với bữa ăn sáng, hai bữa ăn chính trưa và tối cũng được bếp ăn tổ chức nấu cho bệnh nhân nghèo, người khó khăn.

Trung bình một ngày, bếp ăn tổ chức nấu khoảng 600 suất như: cơm, cháo, bánh mì và thức ăn theo mức giá hỗ trợ, đáp ứng được tiêu chuẩn dinh dưỡng, năng lượng giúp bệnh nhân đủ sức khỏe để điều trị bệnh trong suốt thời gian nằm viện.

Bếp ăn từ thiện ở đây được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2002, lúc đầu bếp ăn được một nhóm tình nguyện ngoài bệnh viện hỗ trợ kinh phí và công sức để phục vụ cho những bệnh nhân nghèo, với số lượng khoảng chừng vài chục suất ăn mỗi ngày.

Theo Thạc sỹ Nguyễn Thùy Châu - Trưởng khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, thời gian đầu hoạt động, bếp ăn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tập thể Ban giám đốc bệnh viện với các hoạt động thường xuyên như vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức đóng góp tiền, lúa, gạo, thực phẩm, gia vị… để bếp ăn đủ tài lực phát triển như hôm nay.

Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng bếp ăn từ thiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Gắn bó với bếp ăn được 15 năm, bao nhiêu cảnh đời đói khổ, thiếu cơm ăn, tôi chứng kiến hàng ngày. Vì thế, ao ước lớn của tôi là có thêm thật nhiều nguồn tài trợ, đồng thời hy vọng mình có được sức khỏe để được giúp càng nhiều cảnh đời cơ cực”.

Ông Nguyễn Trò, một người thuộc diện nghèo ở xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, vừa nhập viện với căn bệnh trực tràng, trong lần nhận cơm trưa tại bếp ăn từ thiện, với khuôn mặt đăm chiêu, ông kể: “Vừa nhập viện, tôi đã đi làm thủ tục để xin cơm của bệnh viện, nhờ có chỗ này mà tôi và nhiều người khác đỡ phần lo cơm, cháo. Công tác chăm lo đời sống của bệnh nhân nghèo của bệnh viện này thật là quý”.

Thạc sĩ Châu cho biết thêm, bếp ăn ngoài nhận được sự hỗ trợ của nhóm tình nguyện viên, các nhà tài trợ thì Khoa Dinh dưỡng và các khoa khác trong bệnh viện cũng có đóng vai trò quan trọng.

Khoa Dinh dưỡng tổ chức lên thực đơn và chọn chế độ dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn hàng ngày, kết hợp với các bộ phận, phòng ban trong bệnh viện tạo nên hệ thống thông tin bệnh nhân cần giúp đỡ, đảm bảo mỗi suất cơm, bát cháo đến đúng với đối tượng, địa chỉ.

Nhiều người lúc xuất viện không quên đến bếp ăn từ thiện nói lời cảm ơn, lại có người khỏi bệnh rồi tình nguyện đóng góp công sức cho bếp ăn từ thiện. Có lẽ, đây là niềm vui, là phần thưởng lớn nhất đối với tập thể y bác sĩ, nhà hảo tâm, tình nguyện viên của bếp ăn. Vì lẽ ấy, bếp ăn từ thiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã vượt lên bao khó khăn và duy trì suốt 15 năm qua.

Cho - nhận bằng cả trái tim

Bên cạnh bếp ăn từ thiện, Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cũng là nơi tiếp thêm động lực cho bệnh nhân nghèo, là làm cầu nối nhận và trao đi những tình cảm đặc biệt mà cộng đồng xã hội dành cho bệnh nhân nghèo, khó khăn trong bệnh viện.

Thạc sỹ Đoàn Thị Thùy Loan - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, năm 2016, Phòng công tác xã hội của bệnh viện đi vào hoạt động chính thức sau hai năm thí điểm đề án “Phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y tế giai đoạn 2010 - 2020”.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, Phòng đã tiếp nhận và trao đến các địa chỉ bệnh nhân nghèo hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và quà từ các nhà hảo tâm.

Nhận được món quà từ các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Văn Khối (62 tuổi) trú tại phường Cam Lợi, TP Cam Ranh, mắc bệnh viêm phúc mạc, suy đa tạng, nghẹn ngào chia sẻ: “Nhờ có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bệnh viện tôi mới có thêm điều kiện để chống chọi với bệnh”.

Ngoài công tác thông tin, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng đối với các hoàn cảnh bệnh nhân cần giúp đỡ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Phòng còn cử cán bộ xuống để chăm sóc, tắm rửa đối với những bệnh nhân không có người thân chăm sóc; tiếp nhận sự hỗ trợ và quản lý các nhân lực tự nguyện từ bên ngoài đến bệnh viện làm công tác chăm sóc và giúp đỡ cho bệnh nhân.

Điển hình là bốn sơ tu tại Dòng Mến, TP Nha Trang, bốn người họ đều có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng nên hỗ trợ và giúp đỡ bệnh nhân rất tận tình, chu đáo.

Sơ Lê Hà Ánh, một trong bốn người làm công tác tình nguyện điều dưỡng chia sẻ “Chỉ mong được chia sẻ với người bệnh lúc họ khó khăn nhất, tạo động lực và giúp tinh thần người bệnh lạc quan để họ có thể tự chống chọi với bệnh tật”.

Đến nay, phòng công tác xã hội của bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều nhà tài trợ, các đơn vị, cá nhân quan tâm đến các bệnh nhân. Hàng tháng, những khoản hỗ trợ đóng góp bằng tiền mặt, được phòng cập nhật công khai trên các kênh thông tin của bệnh viện.

“Chúng tôi mong muốn thật nhiều nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo. Đồng thời nhân rộng mô hình này tại các bệnh viện khác để các bệnh nhân nghèo, khó khăn nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng thơm thảo”. Thạc sỹ Châu bày tỏ.

Có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bệnh nhân nghèo, nhưng các y bác sĩ nơi đây rất ngại sự tôn vinh hay ca tụng, bởi công việc giúp đỡ bệnh nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn đó là lương tâm của người thầy thuốc.

Phan Sáu (TTXVN)
Nồi cháo tình nguyện ấm lòng bệnh nhân nghèo
Nồi cháo tình nguyện ấm lòng bệnh nhân nghèo

Gần 6 năm qua, hình ảnh nồi cháo thơm ngon, nóng hổi do các tình nguyện viên của trung tâm thiện nguyện nấu, được chính tay các bác sĩ múc trao tận tay những bệnh nhân điều trị ung thư, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã trở nên quen thuộc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN