06:05 28/06/2014

Từ nỗi lo của những người Brazil

Luiz Felipe Scolari cười khi được hỏi ông nghĩ như thế nào về các cầu thủ Chile. “Chúng tôi gọi họ là bọn đá bẩn”, HLV của Brazil đã nói như thế trong một cuộc họp báo tại Teresopolis, trước khi cả đội lên đường đến Belo Horizonte cho trận đấu vòng 1/8 World Cup với Chile.

Luiz Felipe Scolari cười khi được hỏi ông nghĩ như thế nào về các cầu thủ Chile. “Chúng tôi gọi họ là bọn đá bẩn”, HLV của Brazil đã nói như thế trong một cuộc họp báo tại Teresopolis, trước khi cả đội lên đường đến Belo Horizonte cho trận đấu vòng 1/8 World Cup với Chile.


Nỗi lo ngại là có thật. Những thay đổi đội hình chiến thuật, các liệu pháp tâm lý và thậm chí khiêu khích đối thủ là điều mà Brazil đã và đang làm để hướng đến mục đích duy nhất, chiến thắng. Nhưng Chile không phải là một đội bóng đơn giản. Rodrigo Paiva, một trong những cây bút bóng đá nổi tiếng nhất Brazil, đã viết rằng: Ông ước gì Brazil được gặp Hà Lan, đội bóng mạnh hơn Chile, nhưng “sạch” hơn đối thủ đến từ bên kia dãy Andes.
Rodrigo Paiva chỉ là người mở đầu cho một “dàn đồng ca” Brazil chống lại Chile, như một cách để phản đòn, sau khi các cầu thủ Chile tuyên bố họ sợ nhất là trọng tài thiên vị Brazil chủ nhà. Tiền vệ Hernanes: “Họ có thể biến trận đấu thành màn đánh lộn”. Trung vệ đội trưởng


Thiago Silva: “Họ là những kẻ khiêu khích bẩm sinh. Trên sân bóng, họ la hét vào bạn, họ đẩy bạn, họ tìm cách làm cho bạn phát điên. Nhưng chúng tôi biết tỏng trò của họ rồi. Chúng tôi không sợ”.


Dĩ nhiên, Brazil không sợ Chile. Lịch sử luôn mỉm cười với Brazil: 3 trận đối đầu ở World Cup, Brazil đều thắng Chile. Garrincha và Vava 2 lần sút tung lưới Chile ở World Cup 1962, Ronaldo và Sampaio hạ họ ở France 98 và 4 năm trước, tại World Cup Nam Phi, là 3 bàn không gỡ của Juan, Luis Fabiano và Robinho.


Nhưng người Brazil không thể chủ quan, một khi Chile đã thắng 2 trận đầu vòng bảng và chỉ đầu hàng Hà Lan ở cuối trận. Brazil càng không thể lơ là, một khi bản thân họ còn chưa hoàn thiện. Những vấn đề lớn nảy sinh sau 3 trận vòng bảng cần phải được giải quyết. Đó là: Brazil yếu trong khâu cầm bóng và kiến thiết từ tuyến giữa; các đợt tấn công quá đơn điệu, khi Hulk và Fred chưa phải là mình; hàng thủ vẫn thiếu chắc chắn.


Chile không ngờ nghệch để không thấy được những khiếm khuyết này của Brazil. Tuy vậy, người Brazil lại đặt niềm tin lớn lao vào Neymar. Họ còn tin hơn vào thực tế là “trò bẩn”, như của Luis Suarez, đều phải trả giá.


Trương Anh Ngọc(Đặc phái viên TTXVN, từ Belo Horizonte)