Kho báu của Hitler (Kỳ cuối)

Kho báu của trùm phát xít Đức Adolf Hitler được một người lính Mỹ tìm thấy vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II và suốt 3 thập kỷ sau đó nằm dưới gầm giường trong nhà anh này ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ). Cuối cùng, người lính Mỹ bán kho báu cho Ray Bily, sống tại thành phố Genoa, bang Nevada (Mỹ). Doanh nhân này sau đó đã chia sẻ với cả thế giới bí mật về kho báu mà ông đang sở hữu.

Kỳ cuối: Rơi rụng

Đã nắm được kho báu của Hitler trong tay, nhưng viên trung sĩ người Mỹ không bảo toàn được khối tài sản quý giá này.

Vẫn theo cuốn băng ghi âm mà Ray Bily có được, quá trình rơi rụng của kho báu bắt đầu ngay từ khi người lính này vẫn còn đóng quân tại tòa nhà nơi anh tìm thấy kho báu. Trong cuốn băng ghi âm, viên trung sĩ kể lại: “Viên đại úy trong trung đội của tôi bước vào phòng và trông thấy một trong hai khẩu súng bằng vàng, khẩu lớn hơn vẫn chưa được bọc lại”.

Khẩu súng bằng vàng của Hitler.


“Này! - anh ta nói - Cậu đã lấy được nhiều thứ của Hitler. Hãy đưa cho tôi khẩu súng đó!”. Anh ta nhặt khẩu súng lên và quay ra cửa. Tôi liền rút khẩu súng lục tự động Browning 9 mm ra và cảnh báo anh ta: “Nếu anh bước chân ra khỏi cửa, tôi sẽ bắn gẫy chân anh”. Sau một hồi cãi vã nảy lửa, tôi buộc phải đồng ý bán khẩu súng đó cho viên đại úy với giá 500 USD”. Kể từ giây phút đó, khẩu súng biến mất cùng với viên đại úy.

Cho đến trước lúc lên tàu trở về nước, người trung sĩ luôn để khẩu súng bằng vàng còn lại trong túi áo khoác anh ta mặc trên người. Kể cả khi đi ra ngoài uống rượu với các người bạn cùng trong quân ngũ, khẩu súng quý giá này cũng vẫn được anh ta mang theo bên người. Nhưng đến thời điểm lên tàu về nước, một viên trung úy dọa anh ta rằng, anh ta không thể mang được các chiến lợi phẩm về Mỹ mà không bị nhân viên hải quan tịch thu; nhưng đồ dùng cá nhân của các sĩ quan sẽ không bị khám xét nên người này sẽ giúp anh ta mang kho báu về Mỹ với giá thỏa thuận trước.

Xem qua một lượt kho báu của Hitler, viên trung úy mở chiếc hộp đựng kim cương và ngạc nhiên đến sững người. “Tôi sẽ lấy cái này - anh ta nói. Đổi lại, tôi sẽ mang mọi thứ qua hải quan cho anh”. Viên trung sĩ đã biết chắc số kim cương đó là giả nên đồng ý ngay.

Bộ đồ ăn bằng bạc của Hitler.


Vậy là, viên trung sĩ trở về Mỹ với kho báu của Hitler, thiếu một khẩu súng bằng vàng, cuốn sổ nhật ký và chiếc hộp chứa đầy những viên kim cương giả. Thỉnh thoảng, anh ta xem lại kho báu lúc này đang được cất giữ trong một cái hộp ở dưới gầm giường. Anh ta đã tặng cho cô bạn gái chiếc nhẫn có hình chữ thập và cô này đã đeo nó suốt 11 năm. “Rồi đến một ngày, cô ta bỏ tôi ra đi – viên trung sĩ nói trong đoạn băng ghi âm - và tôi đã thuyết phục cô ta trả lại chiếc nhẫn cho tôi”. Anh cũng tặng cho bạn bè, người thân những đồng tiền cổ bằng vàng, hoặc bạc của Đức và phần lớn số dao dĩa bằng bạc.

Suốt một thời gian dài, anh ta đeo chiếc đồng hồ của Hitler. Rồi một lần, anh ta để quên nó trong phòng vệ sinh của một quán cà phê ở Pittsburgh. Một tuần sau, anh ta nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của một tài xế lái taxi. Anh đã chứng minh được rằng chiếc đồng hồ đó là của mình bằng cách cho người lái taxi thấy các bức ảnh anh ta chụp cùng chiếc đồng hồ nên sau đó anh ta đã lấy lại được nó. Nhưng sau này, anh lại đánh mất nó một lần nữa trong một phòng vệ sinh công cộng và lần này là mất vĩnh viễn.

Trong nhiều năm sau này, viên trung sĩ chỉ tiết lộ về kho báu với những người trong gia đình, họ hàng. Thế nhưng một ngày, một người họ hàng, lúc này đang làm việc cho Ray Bily - chủ một nhà máy sản xuất pho mát - đã tiết lộ với Bily về kho báu này. Không chần chừ, Bily bay ngay về phía đông để tận mắt chứng kiến kho báu và thuyết phục chủ nhân của nó bán lại với một cái giá không được tiết lộ.

Sau đó, Ray Bily bí mật cất giữ khẩu súng và những của cải khác của Hitler trong két sắt của một ngân hàng ở Reno, bang Nevada. Thỉnh thoảng, ông lại đến để ngắm nghía và vuốt ve khẩu súng bằng vàng, đeo thử chiếc nhẫn có mặt hình chữ thập làm từ đá ruby, ngắm nghía cặp mắt xanh biếc của bà mẹ của Hitler và dáng vẻ “kiêu ngạo” của con chó Blondi.

Khi Bily đến tuổi nghỉ hưu, vợ ông không muốn ông giữ khẩu súng nữa. Ray Bily tâm sự: “Nếu tôi không bán nó đi thì tôi sẽ tặng nó cho Viện Smithsonian ở Oasinhtơn. Khẩu súng bằng vàng của Hitler sẽ là một vật trưng bày nổi bật ở đó với tên của tôi được khắc trên vỏ của chiếc hộp”.

Tuy nhiên sau đó, Ray Bily đã bán khẩu súng của Hitler cho Học viện Khoa học Quân sự của Mỹ ở West Point. Ray Bily mất năm 1994. Ông không kể cho bất kỳ ai biết ông đã làm gì với phần còn lại của kho báu của Hitler.

Giờ đây, kho báu lại một lần nữa biến mất. Những dấu vết còn sót lại của kho báu này là khẩu súng được làm bằng vàng của Hitler, hiện đang được trưng bày tại Học viện Khoa học Quân sự ở West Point, và những bức ảnh độc nhất vô nhị do Ron Laytner chụp về kho báu.

Đình Vũ (Tổng hợp)

Đón đọc số tới: Goebbels - "Con dê già của Babelsberg"

Kho báu của Hitler (Kỳ 1)
Kho báu của Hitler (Kỳ 1)

Kho báu của trùm phát xít Đức Adolf Hitler được một người lính Mỹ tìm thấy vào những ngày cuối cùng của Thế chiến II và suốt 3 thập kỷ sau đó nằm dưới gầm giường trong nhà anh này ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN