Cuộc truy tìm "dã nhân" Thần Nông Giá (Kỳ cuối)

Tháng 7/2010, câu chuyện về "dã nhân" Thần Nông Giá lại rộ lên khi anh nông dân Đinh Phi ở thôn Bàn Thủy vào rừng sâu hái thuốc vô tình nhặt được một chùm lông rối kỳ lạ, pha trộn cả màu trắng lẫn màu đen và màu nâu, được cho là của "dã nhân" Thần Nông Giá. Sau đó, Đinh Phi đã dẫn các nhân viên điều tra tới hiện trường. Họ bất ngờ phát hiện thêm những dấu chân khổng lồ với chiều dài lên tới hơn 30 cm in trên mặt đất xốp gần đó. Hiện các mẫu vật thu thập được đã được cơ quan chức năng đưa đi nghiên cứu làm rõ nguồn gốc. Trong khi chờ đợi câu trả lời từ phía các nhà khoa học, "dã nhân" Thần Nông Giá một lần nữa trở thành chủ đề truyền khẩu của nhiều người.


Kỳ cuối:Những tranh cãi dai dẳng


Trong số những thông tin liên quan đến “dã nhân” Thần Nông Giá, li kỳ nhất phải nói đến chuyện xảy ra vào năm 1915 đối với chàng thợ săn Vương Lão Trung. Hôm đó, Vương Lão Trung vác súng vào rừng định kiếm vài con thú về cải thiện. Đi tới trưa, thấm mệt, Vương Lão Trung ngồi dưới một gốc cây cổ thụ nghỉ, không ngờ ngủ quên. Đang mơ mơ màng màng, Vương Lão Trung bất chợt nghe thấy tiếng động lạ, mở mắt ra thì thấy ngay ở bên cạnh mình sừng sững một con “dã nhân” cao hơn 2 mét, người rậm rạp một màu lông đỏ, có bộ ngực to như hai quả bầu hồ lô. Chú chó săn vốn là trợ thủ đắc lực của Vương Lão Trung trong những chuyến đi săn giờ chỉ còn là những mảnh vụn bầy nhầy trên mặt lá rừng.

Hang động được cho là nơi “dã nhân” Thần Nông Giá lựa chọn để trú ngụ.

Theo phản xạ, Vương Lão Trung nhanh tay quờ lấy khẩu súng. Không ngờ con “dã nhân” kia còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã cướp được khẩu súng của Vương Lão Trung và đập nát. Sau đó, nó cười tít mắt, ôm Vương Lão Trung đang lẩy bẩy run sợ vào lòng, bế lên và chạy như bay. Không biết qua bao nhiêu con sông, con suối và ngọn núi, cuối cùng con “dã nhân” đưa Vương Lão Trung vào trong một động núi. Từ đó, hàng ngày con “dã nhân” ra ngoài tìm thức ăn về cho Vương Lão Trung, nhưng trước khi đi vẫn không quên bịt cửa động bằng một tảng đá lớn và tối nào cũng vậy, nó đều ôm Vương Lão Trung ngủ. Một năm sau, “dã nhân” mẹ sinh ra một con “dã nhân” con, trông giống như những đứa trẻ bình thường, chỉ khác toàn thân có lông đỏ. “Dã nhân” con lớn rất nhanh và rất khỏe.

Vì nhớ cha mẹ và người vợ ở quê, Vương Lão Trung lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trốn chạy, nhưng không tìm được cách nào dịch chuyển tảng đá bịt cửa hang. Vương Lão Trung kiên trì chờ đợi đến khi “dã nhân” con lớn lên một chút để nhờ cậy. Một hôm, sau khi “dã nhân” mẹ ra ngoài tìm thức ăn, Vương Lão Trung dùng tay ra hiệu cho “dã nhân” con vần hòn đá lấp cửa động sang một bên rồi chạy ra ngoài, trèo xuống núi, dùng dây vượt qua dòng sông chảy xiết ngay phía dưới, chạy về hướng nhà mình.

Kiếm thức ăn xong, quay trở về hang, không thấy Vương Lão Trung đâu, “dã nhân” mẹ trèo lên đỉnh hang, hú lên rền rĩ. “Dã nhân” con nghe tiếng mẹ, dã tính nổi lên, bỏ mặc Vương Lão Trung, quay đầu chạy về hướng núi. Tới bờ sông, nó vội vàng lao xuống, nhưng do không biết bơi, nên đã bị dòng nước dữ cuốn phăng đi. Nhìn thấy thảm cảnh, “dã nhân” mẹ lao thẳng từ trên đỉnh hang xuống sông và cũng bị nước dìm trôi.

Câu chuyện li kỳ trên cho thấy “dã nhân” và con người thông minh ngày nay có thể hôn phối, nên giữa họ tồn tại mối quan hệ huyết thống nhất định. Chỉ đáng tiếc là đời sau của Vương Lão Trung và “dã nhân” lông đỏ không còn nữa, nên người ta không thể nắm trong tay chứng cứ trực tiếp để tiến hành khảo sát về “dã nhân” Thần Nông Giá. Cũng vì điều đó, nên những tranh cãi về sự tồn tại của “dã nhân” Thần Nông Giá vẫn cứ diễn ra dai dẳng.


Không ít người cho rằng “dã nhân” chỉ tồn tại trong ảo giác của con người. Thực chất đó chỉ là một loại động vật linh trưởng to lớn nào đó. Những câu chuyện truyền khẩu không phải là chứng cứ khoa học xác thực. Hơn nữa, về mặt sinh thái học, để duy trì sự tồn tại, bất kỳ chủng tộc nào cũng cần có đủ số lượng cá thể. Nhưng những bằng chứng gián tiếp cho thấy loại động vật được coi là “dã nhân” ở Thần Nông Giá khá ít và không đủ để duy trì sự tồn tại qua thời gian đằng đẵng hàng thế kỷ, cho nên có thể cho rằng “dã nhân” hiện nay không còn tồn tại. Giả sử trong trường hợp cá biệt, chúng tồn tại thì cần phải có ảnh chụp, xương cốt hóa thạch và tốt nhất là bắt được một cá thể sống mới có thể khẳng định được. Một vấn đề khác khiến họ càng nghi ngờ về sự tồn tại của “dã nhân” Thần Nông Giá là “anh em họ” của con người rất hay xuất hiện vào mùa du lịch, nên theo họ, đây rất có thể là một chiêu thu hút du khách đến với Thần Nông Giá.

Tuy nhiên, những người tin rằng “dã nhân” Thần Nông Giá tồn tại lập luận rằng vì “dã nhân” Thần Nông Giá là loại động vật linh trưởng bậc cao hiện đại, có trình độ trí tuệ tương đương với người nên có thể lẩn trốn được sự truy bắt và tìm kiếm của con người. Hơn nữa, sự tồn tại của “dã nhân” Thần Nông Giá không chỉ được chứng minh qua sự mục kích cũng như tao ngộ của rất nhiều người (tới nay có khoảng 400 người nói rằng họ đã nhìn thấy “dã nhân” Thần Nông Giá), mà còn được ghi nhận trong nhiều tài liệu lịch sử. Vấn đề hiện nay là chỉ cần tìm thấy một cá thể sống, một bộ xương hóa thạch hay quay được những thước phim, chụp được những bức ảnh liên quan để hoàn thiện hồ sơ khoa học của “dã nhân” Thần Nông Giá. Chính vì sự thôi thúc đó, nhiều nhà nghiên cứu, thám hiểm đã thay nhau lên đường khảo sát, tìm kiếm và hi vọng một ngày nào đó mình sẽ sở hữu những chứng cứ không thể chối cãi về sự tồn tại của “anh em họ” của con người.

Minh Thành(Tổng hợp)
1
Cuộc truy tìm "dã nhân" Thần Nông Giá(Kỳ 2)
Cuộc truy tìm "dã nhân" Thần Nông Giá(Kỳ 2)

Kỳ thực, không phải bước vào thế kỷ 20 “dã nhân” Thần Nông Giá mới xuất hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN