07:09 02/07/2012

Tự hào vì màu cờ sắc áo không hề phai

Đối với những người Italia và Tây Ban Nha, lọt vào được trận chung kết EURO ở Kiép là một điều tuyệt vời nhất mà đội tuyển đã đem đến cho họ trong thời điểm khủng hoảng kinh tế nặng nề này.

Đối với những người Italia và Tây Ban Nha, lọt vào được trận chung kết EURO ở Kiép là một điều tuyệt vời nhất mà đội tuyển đã đem đến cho họ trong thời điểm khủng hoảng kinh tế nặng nề này. Sức nặng của cuộc khủng hoảng ấy đã ngăn cản tối đa những người khác muốn đến đây để cổ vũ cho đội tuyển. Đấy là lý do tại sao, lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua, số người đi theo Italia và Tây Ban Nha ít đến như thế. Chỉ có 5.000 cổ động viên Italia sang Ucraina cho trận chung kết. Cũng chỉ có ngần ấy người Tây Ban Nha. Khi mà mỗi sáng thức dậy, thấy mình nghèo đi một chút vì tiền mất giá và lạm phát tăng, tình yêu bóng đá phải nhường chỗ cho miếng ăn. Thế nên, sang đến Ucraina có thể được coi là một sự dũng cảm đáng ca ngợi.


 

Tác giả với các cổ động viên của Tây Ban Nha.

 

Alessandro Costa, đến từ Milano, tâm sự: "Không thể tin được đội Italia lại có thể đi xa được đến thế. Chúng tôi đến với EURO cùng những tin tức đầy tiêu cực về tình trạng dàn xếp tỉ số đã liên quan đến cả đội tuyển. Nhưng Italia càng đá càng hay và thật sự thuyết phục. Tôi đã từng không thích Mario Balotelli, nhưng giờ thì tôi mê cậu này rồi". Stefano Bocci, bạn anh, cũng là một cổ động viên Inter, thì hào hứng: "Chúng tôi đã phải hủy cả chuyến đi nghỉ mát hè này và có thể tính toán để hủy nốt kì nghỉ Giáng sinh tới để dành tiền cho chuyến đi này. Cuộc khủng hoảng buộc chúng tôi phải cắt giảm chi tiêu. Nhưng không thể cắt giảm niềm hâm mộ cho đội tuyển được".


Những người Tây Ban Nha tôi gặp ở Kiép cũng có cùng chia sẻ. Alvaro Lanzon, đến từ Valencia: "Tây Ban Nha bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng nợ công. Em trai tôi giờ cũng đang thất nghiệp. Nhiều gia đình khác cũng có người rơi vào hoàn cảnh ấy. Nhưng tất cả nước Tây Ban Nha đều ủng hộ đội tuyển. Họ là niềm tự hào gần như duy nhất của chúng tôi lúc này". Alfredo Cuellar, bạn anh, đồng tình: "Thể thao bây giờ là niềm tự hào duy nhất của Tây Ban Nha. Chúng tôi có đội tuyển bóng đá, có tay đua Fernando Alonso và tay vợt Rafael Nadal. Mong các anh luôn chiến thắng để tiếp thêm niềm tin cho chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Mọi điều sẽ tệ hơn rất nhiều, nếu trong 4 năm qua, đội tuyển Tây Ban Nha không đem đến cho nhân dân 2 chiếc Cúp vô địch EURO và World Cup".

 

A.N (từ Kiép)