Delete tình xưa

Những tưởng “Con cá mất là con cá to”, nhiều chị em sau khi lấy chồng vẫn cứ mơ màng ôm bóng hình cũ với bao niềm tiếc nuối, nhớ nhung. Để rồi khi hạnh phúc thật có nguy cơ rời xa tầm tay, trong cô đơn phiền muộn mới chợt nhận ra rằng, lỗi tại ta đã u mê sống với những viển vông, ảo ảnh của mối tình xưa cũ.


Để quá khứ ngủ yên


Tình yêu cũ có thơ mộng đến mấy, người tình xưa có tuyệt với đến mấy thì cũng chỉ là ảo ảnh của quá khứ. Quá khứ có nồng nàn thì cũng không thể nào thay thế được hiện tại, xây nên hạnh phúc trong tương lai.


Điểm yếu của chị em là mỗi khi cuộc sống không êm đềm, gia đình không yên ấm thường hay hoài niệm chuyện ngày cũ để rồi cứ nhớ mong những yêu thương đã lùi vào dĩ vãng.


Dù tình cũ có đắm say nhường nào, người ấy có lý tưởng đến đâu thì giờ cũng chẳng thể nào ở bên ta, lo lắng, là chỗ dựa cho ta được. Thế nên, cách tốt nhất là hãy dẹp yên kỷ niệm, để quá khứ mãi được ngủ yên.


Giữ khoảng cách khi gặp nhau


Tình yêu tan vỡ, hai người hai ngả cách xa, ta nay “ván đã đóng thuyền”, nếu trong trường hợp tình cờ gặp lại người xưa, việc đầu tiên bạn cần làm là giữ thái độ thật bình tĩnh, giao tiếp điềm đạm, chú ý lời ăn tiếng nói sao cho lịch lãm, nhẹ nhàng mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn nhất định.


Dẫu trong lòng đang dậy sóng, bao kỷ niệm ngọt ngào ùa về muốn bóp nghẹt con tim thì nhất nhất bạn chớ có xao lòng. Chỉ một chút yếu đuối, mềm lòng, rất có thể bạn sẽ không giữ được mình...


Đời người không ai tắm hai lần trên một dòng sông, kỷ niệm sẽ mãi là thanh chocolate ngọt ngào khi nó được lưu giữ trong vùng ký ức. Nếu bạn phá rào, kéo gần khoảng cách giữa kỷ niệm và hiện thực, bạn sẽ có nguy cơ mất đi hạnh phúc hiện tại trong tầm tay.


Lưu bóng, chớ lưu hình


Kỷ niệm đẹp khó phai. Thế nên, có thể bề ngoài bạn luôn chứng tỏ mình đã quên hẳn người xưa nhưng thẳm sâu trong tâm hồn, điều ấy chưa chắc đã đúng.


Con người đâu phải gỗ đá. Trái tim ta, tâm trí ta đâu phải chiếc máy tính hay hộp thư điện tử mà mỗi khi nhấp chuột, đặt lệnh “delete” là lập tức mọi thứ bị vứt bỏ vào thùng rác được ngay.


Muốn giữ gìn hạnh phúc, đôi khi chúng ta cũng cần phải biết sử dụng nghệ thuật che giấu xúc cảm.


Những điều thầm kín “sống để dạ, chết mang theo” bạn có thể cất giữ riêng trong miền nhớ, nhưng tuyệt đối không nên cất giữ, hiện hữu bất kỳ hình ảnh tình cảm nào liên quan đến người tình cũ.


“Phòng xa hơn chữa gần”, người đàn ông hiện tại của bạn có khoan dung đến đâu cũng sẽ thấy “chướng tai gai mắt” khi biết “một nửa” của mình vẫn còn vấn vương quá khứ.


Đi qua cơn bão chiều


Người đàn ông đáng trân trọng là người luôn ở bên ta lúc khó khăn cũng như khi giàu có, lúc khoẻ mạnh cũng như khi ốm đau, lúc vui cũng như khi buồn.


Chồng ta dẫu có vụng về, thô kệch thì đó cũng là người tình nguyện ở bên che chở cho ta, là người cùng ta sinh thành và nuôi dạy các con nên người.


Đi qua những phút xao lòng, tâm hồn bình yên trở lại, người phụ nữ khôn ngoan sẽ nhận ra rằng, “người tình” chỉ thoáng qua như cơn bão chiều, cuộc sống của gia đình, tương lai của con cái mới là điều cần quan tâm nhất.


Theo TGPN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN