11:12 24/11/2010

Trương Thanh Hằng bất ngờ giành huy chương bạc

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 10 (23/11) tại ASIAD16 với thành tích xuất sắc của các nữ vận động viên.

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ 10 (23/11) tại ASIAD16 với thành tích xuất sắc của các nữ vận động viên.

 ảnh: Trương Thanh Hằng vui mừng sau khi đoạt huy chương bạc.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Nữ vận động viên điền kinh Trương Thanh Hằng đã thi đấu xuất sắc và giành được huy chương bạc ở nội dung 1.500 m với thành tích 4:09,58. Về đích đầu tiên là Jamal Maryam Yufu Isa của Baranh (4:08,22). Với tốc độ bứt phá tốt, ở vòng chạy cuối cùng Thanh Hằng đã vượt lên đối thủ trước mình là Gebregeiorges Mini Belete (Baranh) và về đích thứ hai.

Sau ngày thi đấu thứ 10, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 24 huy chương gồm 12 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, đứng thứ 26 trong bảng tổng sắp huy chương.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam bằng nỗ lực và quyết tâm cao đã giành chiến thắng trước đội nữ chủ nhà với tỷ số 2 - 0 (22 - 20; 21 - 12) sau 40 phút tranh tài.

Ở trận bán kết khác, Thái Lan đã thắng Mianma cũng với tỷ số 2 - 0. Như vậy, đội tuyển cầu mây Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết diễn ra vào chiều nay, 24/11.

Nội dung chạy tiếp sức 4x400 mét nữ vòng 1, các vận động viên điền kinh Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Thắm và Vũ Thị Hương đã về đích thứ hai với thành tích 45,14 giây và lọt vào vòng chung kết sẽ diễn ra trong ngày 25/11.

Nước chủ nhà Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 164 huy chương vàng (HCV), 83 huy chương bạc (HCB) và 79 huy chương đồng (HCĐ). Tiếp theo là Hàn Quốc 64 HCV, 55 HCB và 74 HCĐ. Nhật Bản đứng thứ ba với 33 HCV, 63 HCB và 68 HCĐ.

Qua 10 ngày thi đấu cơn khát HCV của Đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa được giải tỏa. 13 tấm HCB đồng nghĩa với việc chúng ta đã có 13 cơ hội giành được HCV dù nhiều hay ít.

Vẫn biết việc giành được bất kỳ một tấm huy chương nào ở sân chơi châu lục đều rất có giá trị đối với các vận động viên Việt Nam vì đó là thành quả của mồ hôi, nước mắt và có khi cả máu. Điều đáng nói ở đây là chúng ta đã có những cơ hội mười mươi để đoạt được HCV nhưng lại tuột mất một cách đáng tiếc vào thời khắc quyết định.

Niềm hy vọng vàng của Đoàn thể thao Việt Nam lại bùng lên khi cầu mây nữ của chúng ta lọt vào trận chung kết nội dung đội tuyển gặp Thái Lan trong trận đấu chiều nay (24/11). Và chúng ta vẫn trông chờ HCV của các võ sĩ karatedo trong những ngày tới. Làm sao không sốt ruột khi đã có 5 nước Đông Nam Á giành được HCV (Thái Lan 7, Malaixia 6, Inđônêxia 4, Xinhgapo 4 và Philíppin 2). Liệu Đoàn thể thao Việt Nam có HCV tại ASIAD năm nay không là câu hỏi luôn canh cánh trong lòng những người Việt Nam đang có mặt tại Quảng Châu những ngày này.

Vĩnh Hà (P/v TTXVN tại Quảng Châu)