08:13 28/08/2014

“Trường Sa ơi!”

Ca khúc giống như một tiếng gọi đầy tha thiết: “Trường Sa ơi!”, được nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Phan Hữu Tuấn – người hiện đang công tác trong lực lượng vũ trang và được nữ ca sĩ trẻ Trần Hồng Nhung thể hiện rất thành công.

Ca khúc giống như một tiếng gọi đầy tha thiết: “Trường Sa ơi!”, được nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Phan Hữu Tuấn – người hiện đang công tác trong lực lượng vũ trang và được nữ ca sĩ trẻ Trần Hồng Nhung thể hiện rất thành công. Tác phẩm là tấm lòng của những người nghệ sĩ, hướng về Trường Sa, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.


Ca sĩ Trần Hồng Nhung và dàn hợp xướng thể hiện ca khúc "Trường Sa ơi!".


Và ca khúc, cùng tiếng hát của Trần Hồng Nhung, đã chính thức đến với công chúng vào sáng 28/8, trong MV-DVD “Trường Sa ơi!”, do Công ty CP Mỹ thuật và Vật phẩm văn hóa Hà Nội – Hồ Gươm Audio-Video phát hành.


Ca sĩ Trần Hồng Nhung.


Tháng 5/2013, tác giả Phan Hữu Tuấn có dịp đi công tác Trường Sa. Trong những ngày lênh đênh sóng nước, chứng kiến sự kiên cường của những người chiến sĩ đảo, vượt qua cuộc sống còn nhiều khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, vững vàng tay súng bảo vệ tổ quốc… tác giả Phan Hữu Tuấn đã viết bài thơ “Trường Sa ơi!”.


Khi nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi bắt gặp bài thơ ấy, ngay lập tức, những lời thơ như rút ra từ trong trái tim, như nói thay tâm trạng của mỗi người con đất Việt với quê hương, đất nước và biển đảo, đã quyết định phổ nhạc bài thơ này. Và ca khúc “Trường Sa ơi!” đã ra đời…


Ca khúc “Trường Sa ơi!” chứa đựng màu sắc âm nhạc phong phú. Tác phẩm nói lên nỗi khát khao sẻ chia của mỗi con người Việt Nam đối với Trường Sa - Hoàng Sa - chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, là sự khắc khoải nhớ mong của đất mẹ với biển đảo - nơi tuyến đầu Tổ quốc. “Bức tranh âm nhạc” ấy đã được Trần Hồng Nhung truyền tải đầy ấn tượng thông qua bản phối khí của nhạc sĩ Lưu Hà An. Thú vị là, khi thể hiện tác phẩm này, Trần Hồng Nhung đã hát như lời tâm sự của người vợ/người yêu gửi tới người chồng/người thương đang vững tay súng ngoài biển đảo xa xôi. Sự xuất hiện của dàn hợp xướng ở phía cuối của tác phẩm như thể hiện tiếng nói của tầng tầng lớp lớp các thế hệ người Việt Nam hôm nay được tiếp nối từ tinh thần ý chí “ngàn năm hun đúc” của dân tộc.



Có một điều hết sức thú vị là album này được thực hiện với sự đồng điệu của nghệ sĩ ở các thế hệ, từ 5X cho tới 9X. Tác giả lời Phan Hữu Tuấn thuộc thế hệ 5X, trong khi 6X là nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, còn thế hệ 7X có sự góp mặt của nhạc sĩ phối khí Lưu Hà An, nghệ sĩ thu âm Ninh Kiên… Thế hệ 8X và 9X (Revolver Film) như Lê Hà Nguyên, Đặng Việt Đức, Ứng Duy Kiên… đảm nhận hoàn toàn phần hình ảnh, quay phim, đạo diễn. Bản thân Trần Hồng Nhung cũng là một ca sĩ thuộc thế hệ 8X đang ở thời kỳ sung sức cả về cuộc sống cũng như nghệ thuật.


P.V