09:15 05/09/2014

Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool khai giảng năm học mới

Buổi lễ khai giảng đã mang lại những dấu ấn sâu đậm khó quên dành cho mọi học sinh với sự ra mắt bức tranh khổng lồ mang dáng hình Tổ quốc Việt Nam với kích cỡ gần 150m2, được tạo nên từ chính những bàn tay nhỏ bé của các em học sinh.

Ngày 5/9/2014, trường Phổ thông Liên cấp Vinschool đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Cùng thời điểm này, hơn 3.700 học sinh của Hệ thống trường Mầm non Vinschool cũng nô nức chào đón năm học mới.


Chung niềm vui ngày khai trường đầu tiên, hơn 2.500 học sinh trường liên cấp Vinschool từ bậc Tiểu học đến THPT cùng các thầy cô giáo còn vinh dự chào đón sự có mặt của lãnh đạo ban ngành, các nhà khoa học, nhà giáo dục tâm huyết với sự phát triển của thế hệ trẻ và đặc biệt là sự tham dự của Giáo sư Ngô Bảo Châu, GS TS Đào Trọng Thi.


Buổi lễ khai giảng đã mang lại những dấu ấn sâu đậm khó quên dành cho mọi học sinh với sự ra mắt bức tranh khổng lồ mang dáng hình Tổ quốc Việt Nam với kích cỡ gần 150m2, được tạo nên từ chính những bàn tay nhỏ bé của các em học sinh. Bức tranh đã thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu tổ quốc và niềm tin vào tương lai các em sẽ trở thành những công dân tinh hoa, xây dựng và làm chủ đất nước Việt Nam.



GS Đào Trọng Thi - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đã đọc thư của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành Giáo dục, đồng thời chúc mừng học sinh trường Vinschool nhân ngày Khai trường. Tại lễ khai giảng,  GS. TS. NGƯT Nguyễn Thị Mỹ Lộc cùng Ban Lãnh đạo nhà trường đã trao học bổng Tinh hoa Vinschool cho các học sinh xuất sắc.


Trong niềm vui năm học mới, Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng chia sẻ với thầy trò trường Vinschool những cảm xúc ngày khai trường. Lễ vinh danh những “tinh hoa trẻ” cùng với tấm gương của Giáo sư Ngô Bảo Châu, thầy và trò Vinschool đã được truyền thêm động lực để cùng quyết tâm phấn đấu trong năm học mới. 


Bà Lê Mai Lan – Chủ tịch Hệ thống giáo dục Vinschool - đã thay lời các thầy cô, gửi gắm kỳ vọng dành cho các học sinh: “Các em chính là đại diện cho một thế hệ trẻ không chỉ có hiểu biết rộng, trí tuệ thông minh mà còn có một trái tim nhân ái. Nhà trường kỳ vọng các em sẽ trở thành những con người sống hạnh phúc, thành công và có ích. Đó là mục tiêu, cam kết và sứ mệnh cao cả của các thầy cô, các bậc phụ huynh và cũng là nhiệm vụ quan trọng của các em bắt đầu từ hôm nay”.

 


 

PV