12:22 07/12/2011

Trước thềm trận cầu Siêu kinh điển: Real Madrid - Barcelona: Ai là số 1?

Không chỉ Tây Ban Nha mà cả châu Âu, cả thế giới túc cầu sẽ trở nên nóng bỏng vào cuối tuần này với trận cầu siêu kinh điển mang tên - El Clásico giữa Real Madrid và Barcelona. Đơn giản - Người chiến thắng sẽ là số 1!

Không chỉ Tây Ban Nha mà cả châu Âu, cả thế giới túc cầu sẽ trở nên nóng bỏng vào cuối tuần này với trận cầu siêu kinh điển mang tên - El Clásico giữa Real Madrid và Barcelona. Đơn giản - Người chiến thắng sẽ là số 1!

Real và Barca
3 năm xếp dưới Barcelona, đối với đội bóng áo trắng được mệnh danh là Hoàng gia, đó hẳn là thời gian đã quá dài. Chẳng ai phủ nhận, Real vẫn cứ là tượng đài lớn của làng cầu thế giới, nhưng một thất bại trước Culé dù ở bất cứ mặt trận nào cũng là kết quả thật khó chấp nhận. Hơn thế, để tìm lại quá khứ vinh quang xưa, Los Blancos buộc phải vượt qua Barca vào thời điểm này, khi đối thủ với chiếc áo đỏ - xanh đang nghiễm nhiên được công nhận là đội bóng số 1 thế giới.

Sẽ là cuộc đối đầu cân não.


Có lẽ chưa khi nào, Real Madrid lại có cơ hội lớn như lúc này. Dưới sự dẫn dắt của “người đặc biệt” Jose Mourinho, đội bóng áo trắng đã trở thành một đoàn quân bất khả chiến bại sau 14 vòng đã đấu của La Liga để vượt trên chính Barcelona tới 3 điểm cùng 1 trận chưa đá. Không những thế, bầy kền kền trắng còn lập kỷ lục với 49 bàn thắng đã ghi vào lưới các đối thủ, trong đó có 1 trận ghi tới 7 bàn (7-1 trước Osasuna) và 2 trận là 6 (trước Rayo và Dinamo). Cùng trong thời gian trên, Barca đã có những dấu hiệu tụt lùi khi hòa trước Sevilla và thua Getafe mà chính ông thầy trẻ Pep Guardiola đã phải thừa nhận, đây là giai đoạn khó khăn nhất của họ sau cú ăn 4 lịch sử ở mùa trước.

Xét về phong độ, chẳng phủ nhận Real đang ở mức cao hơn và trong trận cầu siêu kinh điển tới, đội bóng Hoàng gia còn có lợi thế lớn từ sân nhà. Nhưng Barca thì vẫn cứ là... Barca trong những cuộc đối đầu như thế, bởi đơn giản, đại diện xứ Catalan có đủ từ con người đến phẩm chất để làm nên những màn trình diễn đỉnh cao.

Jose Mourinho và Pep Guardiola:

Điểm chung ở họ là tài năng, nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa 2 nhà cầm quân này chính là tính cách. Nếu Jose Mourinho biểu hiện cho thái độ tự kiêu đến ngạo mạn, thì Pep Guardiola luôn là hình ảnh của một quý ông đích thực. Sự va đập về tính cách lẫn cách hành xử của họ là thứ "gia vị" chẳng thể thiếu cho mỗi cuộc đối đầu.

Mùa bóng trước, còn chưa ngồi ấm chỗ trên băng ghế HLV trưởng của Real Madrid, danh tiếng của “người đặc biệt” đã bị sứt mẻ nghiêm trọng khi để đại kình địch Barcelona đè bẹp tới 5-0 trong trận cầu siêu kinh điển đầu tiên. Rồi trong 6 cuộc đối đầu còn lại trên các mặt trận, Real cũng chỉ thắng vỏn vẹn 1 lần ở chung kết Cúp Nhà Vua. Không chỉ thua trên sân cỏ, Mou còn tự làm xấu mình với những lời lẽ, hành vi theo kiểu "gây thù chuốc oán”.

Thú vị là mùa này, người đặc biệt bỗng... thay đổi! Thứ triết lý phòng ngự tập trung đã chuyển sang thành tấn công dồn dập, Real Madrid sau bộ mặt tiêu cực ở mùa trước đã chơi đẹp mắt và biến hóa hơn. Jose Mourinho cũng bất ngờ thay đổi cả tính cách khi thay vì giọng điệu cay cú, chỉ trích là những lời tán dương đối thủ. Sự thay đổi đã khiến Real trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Ronaldo và Messi

Sẽ là quá thừa khi làm phép tính so sánh này, đơn giản cả Ronaldo và Messi hiện đang là hai ngôi sao sáng nhất của làng cầu thế giới mà việc họ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga là minh chứng. Ronaldo ở Real mùa này, chơi đồng đội hơn, nhưng vẫn giữ được bản năng sát thủ trong mọi tình huống. Messi dưới màu áo Barcelona vẫn bùng nổ mỗi khi có bóng trong chân để có thể tự mình định đoạt số phận của trận đấu.

Ronaldo và Messi sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận El Clásico, điều đó là đương nhiên. Tuy nhiên, có một chi tiết khá thú vị khác là cả hai đều có mặt trong danh sách rút gọn ứng cử viên danh hiệu Quả bóng Vàng 2011 mà FIFA vừa công bố. Rõ ràng, người thắng vào đêm thứ bảy tới sẽ có được lợi thế lớn khi cuộc bầu chọn diễn ra xấu.

Hoàng Hà