09:22 24/09/2012

Trung thu đến sớm với những trẻ em thiệt thòi ở Lào Cai

"Cháu không nhớ gì về mẹ nữa vì mẹ mất khi cháu chưa được 3 tuổi. Người ta bảo "Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu" nên năm nào cháu cũng ngóng tới Trung thu chờ xem trăng ngày ấy đẹp như thế nào, biết đâu có thể mường tượng một chút gì đó về mẹ".

"Cháu không nhớ gì về mẹ nữa vì mẹ mất khi cháu chưa được 3 tuổi. Người ta bảo "Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu" nên năm nào cháu cũng ngóng tới Trung thu chờ xem trăng ngày ấy đẹp như thế nào, biết đâu có thể mường tượng một chút gì đó về mẹ".


 

Trẻ đang vẽ tranh tham gia cuộc thi "Vui tết Trung thu" do trung tâm phát động.

Tâm sự của Tráng Thị Chủ, mới chỉ 12 tuổi, là trẻ mồ côi của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai tại hội nghị "Cùng em đến trường", vừa diễn ra tại Lào Cai, đã khiến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đông đảo đại biểu dự hội nghị không kiềm chế được xúc động.

 

 

Không chỉ riêng Tráng Thị Chủ, mà 88 trẻ mồ côi của trung tâm đều có vẻ già dặn hơn so với tuổi của mình, bởi những mất mát mà các cháu phải gánh chịu từ quá sớm.


Chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lào Cai đúng dịp trung tâm đang phát động cuộc thi vẽ tranh và bình tranh với chủ đề "Vui tết Trung thu". Hiện trung tâm đang quản lý chăm sóc nuôi dưỡng 94 người, trong đó có 6 cụ già cô đơn và 88 trẻ mồ côi (từ 4 - 18 tuổi).


Trung tâm đã trở thành ngôi nhà lớn của các em nhỏ mồ côi, là nơi các em có thể phấn đấu để biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Sống ở trung tâm, các em được đến trường học văn hóa, học tập luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em, được vui chơi và tham gia mọi hoạt động văn nghệ thể dục thể thao, được sự yêu thương đùm bọc và dạy dỗ, chăm sóc của tập thể cán bộ viên chức trung tâm. Năm học 2011-2012, trung tâm có 10 học sinh giỏi và 27 học sinh tiên tiến ở các cấp học. Đặc biệt, nhiều em đã đạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi như em Vàng Seo Dìn giải nhất môn Lịch sử cấp tỉnh; Lò Thị Nhình đạt giải khuyến khích môn Sinh học cấp tỉnh... Ngoài ra, có 10 em đạt giải nhất, nhì, ba trong giải thi thể thao Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố.


Bà Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc trung tâm cho biết: "Các em đều chăm ngoan, biết nghe lời. Bản thân các em không ngừng vươn lên trong cuộc sống, chăm ngoan chịu khó rèn luyện tu dưỡng đạo đức, đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong cuộc sống, biết kính trên, nhường dưới và đặc biệt không có em nào mắc tệ nạn xã hội". Một điều nữa khiến các cán bộ của trung tâm hết sức tự hào, đó là nhiều em sau khi rời trung tâm và đi học chuyên nghiệp đều có được những thành tích nhất định.

 

Có em hiện là giảng viên cao đẳng, đại học. Nhiều em trở về địa phương làm cán bộ xã. Chị Bùi Thị Kim Dung - Trưởng phòng hành chính trung tâm, người làm việc ở đây từ những ngày đầu thành lập, chia sẻ: "Dù đi đâu xa, mỗi khi có chuyện vui, chuyện buồn các cháu đều tìm về trung tâm, coi đây là nơi thân thương yên bình nhất". Rất nhiều thành viên của ngôi nhà chung này, khi trưởng thành và lập gia đình đều do trung tâm làm đại diện, tổ chức hôn lễ. Rồi những khi đau ốm, gặp khó khăn, cũng là các cán bộ trung tâm tự quyên góp giúp đỡ họ. "Trước sau như một, dù lúc còn nhỏ hay khi đã trưởng thành, chúng tôi vẫn muốn là động lực tinh thần của các cháu như bố mẹ thứ hai vậy", chị Dung tâm sự.


Trung thu năm nay mang niềm vui đến sớm hơn với trẻ mồ côi của trung tâm khi một số cháu có nhiều thành tích trong học tập và tu dưỡng nhận sự quan tâm, khích lệ bằng của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong chuyến thăm và làm việc tại Lào Cai vào trung tuần tháng 9. Ngoài ra, còn rất nhiều cá nhân và tập thể cũng đã tặng quà và học bổng cho các em ở trung tâm trong dịp Trung thu này...


Với những trẻ kém may mắn, tình thương yêu, chia sẻ của cộng đồng sẽ thực sự mang đến một mùa trăng đầy ý nghĩa, để tuổi thơ của các em bớt thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa...


Bài và ảnh: Hương Thu