11:14 09/11/2014

Trúng không kích Mỹ, thủ lĩnh IS bị thương nặng

Thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã bị thương nặng sau đợt không kích do liên quân do Mỹ lãnh đạo nhằm trúng đoàn xe chở một nhóm thành viên cấp cao IS.

Thủ lĩnh phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi được cho là đã bị thương nặng sau đợt không kích của liên quân nhằm trúng đoàn xe chở một nhóm thành viên cấp cao IS tại Iraq.

Baghdadi, "caliph" của IS, được cho là đang nguy kịch sau khi trúng đợt không kích của liên quân.


Kênh truyền hình Al-Arabiya dẫn các nguồn tin bộ tộc cho biết, Baghdadi tự xưng là "caliph" của "Nhà nước Hồi giáo", đã bị thương nguy kịch sau trận không kích của Mỹ vào thị trấn al-Qaim, gần thành phố Mosul lớn nhất miền bắc Iraq. Theo Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), đợt tấn công này đã phá hủy đoàn 10 xe tải vũ trang của IS vào tối thứ sáu, 7/11, tuy nhiên Lầu Năm góc không xác nhận liệu al-Baghdadi có trong đoàn xe hay không.

"Chúng tôi không thể xác nhận liệu thủ lĩnh ISIL (tên khác của IS) Abu Bakr al-Baghdadi có mặt khi đó hay không", CENTCOM ra tuyên bố, trong đó nhấn mạnh liên quân quốc tế sẽ tiếp tục gây áp lực nên mạng lưới khủng bố và ngày càng hạn chế IS trong các hoạt động điều động, liên lạc và chỉ huy.

Trong khi đó, kênh Iraqi News đưa tin, nghị sĩ tỉnh Anbar, Mohammed al-Karbouli cũng xác nhận vụ không kích và cho biết, các máy bay liên quân đã nhằm trúng mục tiêu là một cuộc họp của các lãnh đạo IS tại Qaim, phía tây Anbar, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục thành viên IS. Lực lượng này sau đó đã cắt đứt mọi con đường ở Qaim để vận chuyển những kẻ bị thương tới bệnh viện.

Phiến quân IS do Baghdadi cầm đầu.


Đại tá Patrick Ryder, phát ngôn viên CENTCOM cho biết, đợt không kích đêm 7/11 gần al-Qaim cũng đã phá hủy hai chốt kiểm soát của IS. Ít nhất 50 xác chết đã được đưa tới nhà xác ở Mosul, các quan chức Iraq cho Reuters hay.

Tuy vậy một số tài khoản Twitter của IS đã bác bỏ những báo cáo trên, cho rằng Baghdadi vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang kêu gọi những kẻ ủng hộ phớt lờ tin tức sai lệch về việc hắn đã chết hoặc bị thương.

Cho đến khi tung tích của Baghdadi được xác nhận thì không ai có thể biết chắc về số phận hắn. Hồi tháng 9, đã từng có tin tên này thiệt mạng trong một trận oanh kích của Mỹ. Hàng chục ngàn cư dân mạng xã hội khi đó đã đua nhau "tweet" những bức ảnh "xác Baghdadi".

Thủ lĩnh của IS tồn tại như một bóng ma. Hắn được cho là sinh ra tại Samarra, Iraq năm 1971. Thời điểm Mỹ đưa quân vào Iraq năm 2003, Baghdadi làm giáo sĩ tại một thánh đường. Một số báo cáo cho biết hắn đã bị cực đoan hóa sau khi bị bắt giữ trong trại Bucca của quân đội Mỹ.

Baghdadi nổi lên là một thủ lĩnh cực đoan tại Iraq từ năm 2010, sau đó trở thành một nhân vật quyền lực cùng với nhóm Mặt trận al-Nusa ở Syria. Tên này và tổ chức của hắn công khai tuyên bố chống al-Qaeda.

Baghdadi bị chính quyền Mỹ truy nã ráo riết từ lâu. Tháng 10/2011, Washington liệt tên hắn vào danh sách khủng bố toàn cầu và treo thưởng 10 triệu USD để lấy đầu.

T.H  (Theo RT)