06:22 21/06/2014

Trọng tài... vẫn thế

Khi World Cup đã khởi tranh trên đất Brazil bắt đầu từ thành phố Sao Paulo thì vấn đề trọng tài có vẻ như vẫn có những câu chuyện cũ. Thổi phạt sai, penalty sai, thiên vị… càng ngày các vị “vua áo đen” càng bị “soi” kỹ hơn.

Khi World Cup đã khởi tranh trên đất Brazil bắt đầu từ thành phố Sao Paulo thì vấn đề trọng tài có vẻ như vẫn có những câu chuyện cũ. Thổi phạt sai, penalty sai, thiên vị… càng ngày các vị “vua áo đen” càng bị “soi” kỹ hơn.

Còn nhớ World Cup 2010 tại Nam Phi, cầu thủ Hà Lan đã có những pha bóng thô bạo với các cầu thủ Tây Ban Nha. Họ làm như vậy bởi họ được chính trọng tài “cho phép” bằng lối thổi phạt quá thiên vị của mình. Khi đó là trọng tài Howard Webb người Anh.

Tới World Cup lần này, từ một pha đóng kịch của Fred, Brazil cũng đã nhận được pha thổi phạt penalty cũng được coi là thiên vị. Bàn thắng từ chấm 11m được ghi đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu, Croatia thua trận. Trọng tài có ưu ái này cho đội chủ nhà là trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura. Chưa hết, trọng tài Nishimura còn thổi phạt Olic trong một tình huống anh không hề phạm lỗi với thủ môn Julio Cesar, khiến Croatia bị mất một bàn thắng hợp lệ.

HLV Mexico Miguel Herrera (phải) phản ứng với trọng tài người Colombia Wilmar Roldan. Ảnh: AFP/TTXVN


Nhưng đó chắc chắn không phải là trường hợp cá biệt trong World Cup năm nay. Bản thân FIFA đã có quá nhiều rắc rối trong quá trình chọn lựa trọng tài. Chuẩn bị cho World Cup năm nay, FIFA tập hợp 52 trọng tài từ tháng 9/2011 để rút xuống còn 25 và 8 dự bị. Như vậy, có tổng cộng 33 trọng tài được lựa chọn điều khiển các trận đấu ở World Cup 2014.

Tuy nhiên, ở hầu hết các giải đấu, trọng tài chỉ được trả lương theo thời vụ. Có lẽ chỉ duy nhất ở Premier League là người ta trả lương toàn thời gian cho các trọng tài. Vì lẽ đó, dù có chọn lựa kỹ càng đến đâu, FIFA cũng khó tìm được một đội ngũ trọng tài thực sự chuyên nghiệp, một trọng tài chỉ thực sự làm nghề cầm còi, được đào tạo bài bản, được chăm sóc và huấn luyện bởi cả một hệ thống khoa học thể thao cần có. Ngay như Howard Webb ngoài thời gian làm trọng tài, ông là một trung sỹ cảnh sát.

Trong khi đó, áp lực của công việc làm trọng tài ngày một tăng lên. Một chút lỗi nhỏ, một xử lý sai luật cũng ngay lập tức được phát hiện, được quay chậm bởi rất nhiều máy quay gắn sẵn trên mặt sân.

Phải mất 2 năm sau chung kết World Cup 2010, trọng tài người Anh mới đồng tình với quan điểm mình đã quá “nhẹ tay” trong trận đấu năm ấy. Trọng tài người Nhật Nishimura không có được may mắn về mặt thời gian ấy bởi lẽ ngay sau trận đấu, người ta đã đem mổ xẻ pha bóng và các ý kiến chuyên môn nhanh chóng đổ sập xuống đầu ông.

Nhưng quả phạt penalty ấy chưa phải là sai lầm lớn nhất của ông Nishimura. Trên thực tế, nếu bắt chặt, thì lúc ấy Neymar, cầu thủ con cưng của Brazil tại World Cup ở quê nhà đã không còn có mặt trên sân để sút bóng. Trong một pha bóng trước cú sút penalty chỉ 2 phút, Neymar đã sử dụng cùi chỏ va vào mặt cầu thủ Croatia Luka Modric, một hành động xứng đáng nhận thẻ đỏ hoặc sẽ chẳng phải nhận thẻ nào nếu coi đó là một hành động vô tình. Nhưng trọng tài Nishimura lại đứng ở khoảng giữa, ông giơ thẻ vàng nhắc nhở Neymar chứ không buộc anh ra khỏi sân.

Đến trận đấu thứ hai của World Cup 2014, giữa Mexico và Cameroon, trợ lý trọng tài số 1 Humberto Clavijo người Colombia 2 lần căng cờ việt vị trong 2 pha phối hợp chính xác của các cầu thủ Mexico. Trọng tài Wilmar Roldan đã có quyết định sai từ ý kiến của trợ lý. Và như thế, 2 lần bóng vào lưới của Cameroon mà không được công nhận bàn thắng. May mắn cho Mexico là họ vẫn có được chiến thắng tối thiểu trong trận đầu ra quân.

FIFA đã chọn lựa đội ngũ trọng tài bắt World Cup sau những cuộc sát hạch gắt gao. Thế nhưng, ngay ở 2 trận đầu tiên của World Cup năm 2014 đã có quá nhiều bê bối.

Lại nói đến sự lựa chọn của FIFA, trọng tài Nishimura đã nằm trong danh sách các trọng tài của FIFA suốt từ 10 năm nay và đã bắt chính thức tại Africa Cup of Nations và World Cup mùa trước và làm nhiệm vụ chính tại giải J-League. Có kinh nghiệm, có sự quyết đoán là chưa đủ với tất cả sự nhạy cảm trên sân bóng. Và trọng tài trở thành nạn nhân của chính những quyết định của mình.

Cầu thủ nào cũng có xu hướng phạm lỗi, các cổ động viên tạo sức ép và trọng tài cũng như vậy luôn có những sai lầm. Nhưng vô số lỗi nghiêm trọng ngay trong 3-4 trận đấu đầu tiên của giải đấu khiến người ta không khỏi lo ngại cho chặng còn lại, khi những trận đấu ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn.

M.Đ