06:11 16/06/2014

Trọng tài góp phần giúp Pháp khởi đầu hoàn hảo

Sau trận thắng 3-0 trước Honduras tại lượt trận đầu bảng E, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Pháp Didier Deschamps đã thừa nhận rằng chính những pha xử lý của trọng tài Sandro Ricci đã giúp "Les Blues" có một khởi đầu hoàn hảo đến vậy.

Sau trận thắng 3-0 trước Honduras tại lượt trận đầu bảng E, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Pháp Didier Deschamps đã thừa nhận rằng chính những pha xử lý của trọng tài Sandro Ricci đã giúp "Les Blues" có một khởi đầu hoàn hảo đến vậy.

Trong trận đấu này, “vị vua áo đen” Ricci đã là người đầu tiên tận dụng công nghệ vạch cầu môn để công nhận một pha ghi bàn hợp lệ cho đại diện châu Âu. Trong một nỗ lực cứu thua ở phút 48, thủ môn Noel Valladares của Honduras lóng ngóng đưa bóng qua vạch vôi trước khi ôm gọn. Bàn thắng này đã đưa Pháp lên dẫn trước với 2-0.

Pha quay chậm trên màn hình lớn ở sân vận động ban đầu cho thấy cú sút của Karim Benzema chưa đưa bóng vào lưới, nhưng sau đó đã chiếu cảnh bóng chạm tay Valladares và đi qua vạch vôi, khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ.

Trả lời báo chí, Deschamps tỏ ra tin tưởng: “Đây là một giải pháp tốt và bàn thắng đã được công nhận. Trọng tài đã nhận được tín hiệu. Chúng tôi đã lo ngại rằng hình ảnh trên màn hình lớn không thể hiện được bàn thắng”.

Cầu thủ Blaise Matuidi (phải) đội tuyển Pháp tranh bóng với Maynor Figueroa, đội tuyển Honduras. Ảnh: TTXVN


Trước đó, Ricci đã trao cho Pháp một quả phạt đền, mà Benzema đã thực hiện thành công, và truất quyền thi đấu của Wilson Palacios bên phía Honduras. Cuối trận, chính Benzema ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 bằng một pha dứt điểm hoàn hảo. Tuy nhiên Pháp cũng gặp may khi Paul Pogba không phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 1 vì pha phạm lỗi với Palacios.

“Đây là một khởi đầu tuyệt diệu”, Deschamps nhấn mạnh. “ Honduras phòng thủ rất quyết liệt khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn dù đã hai lần đưa bóng chạm khung thành. Quả penalty và chiếc thẻ đỏ đã thay đổi trận đấu và sau cùng chúng tôi đã có 3 pha lập công”.
Vết gợn duy nhất cho Pháp sau cuộc đọ sức này là chấn thương gân kheo của tiền vệ Yohan Cabaye, khiến khả năng ra sân của anh trong trận gặp Thụy Sĩ ngày 21/6 tới vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Luis Suarez của Honduras thì tỏ rõ nỗi thất vọng, đồng thời chịu chỉ trích vì lối chơi rắn của đội nhà. Theo nhà cầm quân người Colombia, chính vì phản ứng của truyền thông trong trận giao hữu rất “nóng” giữa Honduras và Anh hồi tuần trước đã khiến trọng tài Ricci ra những quyết định chống lại các học trò của ông.

“Tôi không nghĩ chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Đương nhiên chúng tôi có cách chơi mạnh mẽ của riêng mình, nhưng vẫn luôn tôn trọng luật chơi”, Suarez phân trần. “ Tôi không muốn than phiền vì đó không phải là tính cách của tôi, nhưng có nhiều bình luận có thể đã tác động đến trọng tài”.

Kết quả này đã đưa Pháp lên ngôi đầu bảng E, xếp trên Thụy Sĩ, đội vừa thắng Ecuador 2-1 trước đó ít giờ. Còn Honduras tạm thời xếp cuối bảng.


Việt Anh