10:09 18/10/2012

Trộm đêm 'khoắng' đồ của người nước ngoài

Có cùng “sở thích” bỏ nhà đi hoang, nghiện gameonline, 3 đối tượng trong ổ nhóm này đã chập với nhau, cùng “kiếm sống” bằng cách đi trộm cắp tài sản.

Có cùng “sở thích” bỏ nhà đi hoang, nghiện gameonline, 3 đối tượng trong ổ nhóm này đã chập với nhau, cùng “kiếm sống” bằng cách đi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, nhóm này do Tô Văn Cường (SN 1993), ở trọ tại phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) cầm đầu. Bố bỏ đi từ khi còn nhỏ, Cường cùng mẹ lang thang khắp nơi kiếm sống và có thời gian khá dài ở khu vực chợ Long Biên. Cường quen và chơi khá thân với nhiều đứa trẻ cùng cảnh ngộ, trong đó có Nguyễn Khắc Tiến (SN 1993), quê ở Hưng Yên và Đỗ Văn Quyết (SN 1999), ở Tây Mỗ, Từ Liêm (Hà Nội).

Ngày đi nhặt rác cùng mẹ, ngơi việc, Cường và đám bạn cắm mặt vào những trò game bạo lực, có lúc thâu đêm. Nhu cầu ăn chơi của nhóm này mỗi ngày một tăng. Từ việc ngồi chơi game, dần dần cả bọn đã biết tới thuốc lá, bia rượu. Hết tiền ăn chơi, Cường cùng nhóm bạn nảy sinh ý định đi trộm cắp. “Năm 2010, Cường bị cơ quan công an bắt giữ can tội trộm cắp tài sản và tòa tuyên án 10 tháng tù” - cán bộ Đội CSHS CAQ Tây Hồ thông tin.

Chứng nào tật ấy, ra tù chưa được bao lâu, Cường tiếp tục lập hội trộm đêm với 2 trợ thủ đắc lực là Tiến và Quyết. Rạng sáng 22-9, Cường - Quyết đón taxi từ đường Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm) lên khu vực chợ hoa Quảng An (Tây Hồ), mục đích tìm nhà dân nào sơ hở để trộm cắp. Hai đối tượng đi bộ vào ngõ 99 Âu Cơ, phường Tứ Liên, phát hiện cửa sổ tầng 1 nhà ông Masato Maruyama (SN 1971) - quốc tịch Nhật Bản không đóng, đã lẻn vào khoắng đồ.

Theo lời khai của Cường, anh ta cùng đồng bọn trộm được 2,4 triệu đồng; 2 máy tính xách tay; 1 điện thoại; 1 máy ảnh, song bị hại lại trình báo, ngoài số máy móc trên, ông bị trộm lấy đi 2.800 USD và 30 triệu đồng. “Bị hại cho biết để tiền trong ngăn túi xách đựng máy tính. Khả năng sau khi trộm cắp, các đối tượng không kiểm tra kỹ, “bỏ sót” số tiền trên và mang nguyên túi xách ra “cắm” ở hiệu cầm đồ” - cán bộ thụ lý vụ án phán đoán. Nhóm này khai, số tài sản được bán cho các cửa hàng chuyên đồ điện tử ở phố Đặng Dung (quận Ba Đình), được 4 triệu đồng và chia nhau ăn tiêu hết.

Trong khi CAQ Tây Hồ đang truy tìm tung tích nhóm trộm ở nhà ông Masato Maruyama, đến ngày 4-10 tiếp tục nhận được trình báo của chị Nguyễn Thanh Thủy (SN 1966), trú ở làng Yên Phụ về việc, bị kẻ gian đột nhập vào nhà qua cửa sổ tầng 3, trộm cắp xe máy, điện thoại và 6 triệu đồng tiền mặt.

Khai nhận về vụ trộm này, Cường cho hay: Đêm 4-10, cả nhóm lang thang vào làng Yên Phụ, phát hiện ngôi nhà 5 tầng của chị Thủy, cửa sổ tầng 3 không khép đã công kênh nhau leo theo đường ban công đột nhập. Sau khi lấy được 1 chiếc điện thoại và 6 triệu đồng của gia chủ, nhóm này xuống tầng 1, tìm chìa khóa mở cửa ra vào, ung dung dắt chiếc xe máy hiệu Honda Dream của bị hại bỏ trốn. Số tài sản này nhanh chóng được cả nhóm đem đi tiêu thụ và chia nhau ăn tiêu, nướng vào game online.

Sau nhiều ngày truy tìm, đến ngày 16-10, Đội CSHS CAQ Tây Hồ đã bắt giữ được Cường cùng đồng bọn. Qua xét hỏi, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Khai thác mở rộng vụ án, Cường - Quyết khai nhận, cuối tháng 9-2012, cặp đôi này cũng đột nhập vào một nhà dân trong làng Yên Phụ, trộm cắp 1 điện thoại di động và 7 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được CAQ Tây Hồ tiếp tục làm rõ.



Theo Anninhthudo.vn