09:19 01/09/2011

Trộm cắp mũ bảo hiểm rồi đâm chết người phát hiện

Anh Đoàn trông thấy một đối tượng lấy trộm chiếc mũ bảo hiểm để ngoài xe. Anh Đoàn vội chạy ra ngoài và giằng lại. Tên trộm lập tức dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Đoàn rồi leo lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.

Khoảng 2 giờ ngày 31/8, anh Hồ Đắc Đoàn, 32 tuổi, trú ở xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), là nhân viên gác chắn cầu Ghềnh 1, tại phường Quyết Thắng, đến chốt gác cầu Ghềnh 2, tại phường Bửu Hòa, để xin trà về uống.

Khi đến, anh Đoàn để xe máy trước chốt gác rồi vào nói chuyện với ông Tạ Nguyên Thứ, 54 tuổi và anh Phạm Đình Lệ, 39 tuổi, là nhân viên gác chắn tại đây. Bất chợt, anh Đoàn trông thấy một đối tượng lấy trộm chiếc mũ bảo hiểm để ngoài xe. Anh Đoàn vội chạy ra ngoài và giằng lại. Tên trộm lập tức dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Đoàn rồi leo lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Trong khi đó, anh Đoàn được đồng nghiệp đưa tới Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, nhưng do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong.

S.N