09:09 14/09/2011

Triều đại Djokovic

Sau Roger Federer, Rafael Nadal, thế giới banh nỉ đang nhắc đến cụm từ: Triều đại Djokovic. Vượt qua Rafael Nadal trong trận chung kết và lần đầu tiên bước lên đỉnh cao Mỹ mở rộng, Djokovic đã trải qua một năm 2011 đầy mơ mộng và vinh quang.

Sau Roger Federer, Rafael Nadal, thế giới banh nỉ đang nhắc đến cụm từ: Triều đại Djokovic (ảnh). Vượt qua Rafael Nadal trong trận chung kết và lần đầu tiên bước lên đỉnh cao Mỹ mở rộng, Djokovic đã trải qua một năm 2011 đầy mơ mộng và vinh quang.

Ảnh: AFP/TTXVN


Lại là Nadal. Lại là trận chung kết. Đã 6 lần như thế trong năm 2011. Đầy duyên nợ nhưng kết quả luôn giống nhau: Djokovic là kẻ chiến thắng. Năm ngoái, Nadal từng thành công lật đổ Federer để vươn lên chiếm ngôi số 1 thế giới. Nhưng năm nay, anh chỉ biết đầu hàng trước đối thủ người Xécbia. Thực ra, không chỉ Nadal mà với mọi tay vợt nam khác, quật đổ Djokovic gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Ngoài tài năng không thể phủ nhận, qua giải Mỹ mở rộng 2011, Djokovic đã chứng tỏ anh là một tay vợt mạnh mẽ, kiên cường và đầy bản lĩnh. Ở vòng bán kết, anh từng bị Federer dẫn trước 2 séc, nhưng đã ngoạn mục lội ngược dòng. Còn trước Nadal, anh liên tục gặp phải vấn đề sức khỏe trong séc thứ 3, với những cơn đau lưng, đau xương sườn và chuột rút. Nhưng anh vẫn kiên cường vượt qua, để rồi giành chiến thắng 6-2, 6-4, 6-7 và 6-1 trước Nadal. Một chiến thắng thuyết phục, ấn tượng và xứng đáng. Đó đã là chức VĐ Grand Slam thứ 3 của Djokovic trong năm 2011, sau chức VĐ Ôxtrâylia mở rộng và Wimbledon.

Năm 2011 đúng là năm không thể nào quên đối với Djokovic, một năm của chiến thắng nối tiếp chiến thắng. Trong năm này, anh chỉ mới thua 2 trận và thắng 64 trận còn lại, giành đến 10 danh hiệu khác nhau, mà ngoài 3 Grand Slam thì còn có 5 Masters. Bây giờ, hiếm ai nghi ngờ đến khả năng tay vợt được mệnh danh là "Hoàng tử Xécbia" xô đổ kỷ lục của huyền thoại John McEnroe, người từng thắng 82 và chỉ thua 2 trong năm 1984, hay thành tích thắng 81 và chỉ thua 4 của Roger Federer trong năm 2005.

Trở lại với trận chung kết, Djokovic đã thể hiện sự vượt trội so với đối thủ duyên nợ người Tây Ban Nha. Anh đã giành được đến 26 điểm break và tâm lý thi đấu ổn định chính là điểm mấu chốt để anh duy trì sự thống trị của mình. Trong game đấu thứ 3 của séc 2, Djokovic đã giành giật từng điểm với Nadal, khiến game này kéo dài tới hơn 17 phút, trong đó có hai loạt đánh gồm 21 và 27 cú đánh. Trong những tình huống giằng co thế này, Nadal luôn là người chiến thắng nhờ điểm mạnh về thể lực. Những tay vợt khác sẽ không thể đua tranh với anh. Nhưng Djokovic thì khác, anh thậm chí còn khỏe hơn, giàu thể lực và mạnh mẽ hơn Nadal. Sau Indian Wells, Miami mở rộng, Madrid Masters 1000, Roma 1000, Wimbledon và bây giờ là US Open, Djokovic đã toàn thắng trước Nadal trong 6 lần gặp mặt ở chung kết của năm 2011.

Ngoài tài năng, Djokovic còn chinh phục người hâm mộ Mỹ với những cử chỉ rất có ý nghĩa, giàu tình cảm. Khi nhận chiếc cúp vô địch, anh đã đội chiếc mũ màu đen có dòng chữ FDNY, để kỷ niệm 10 năm ngày xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9.

Nguyệt Thu