06:23 27/06/2014

Triển lãm “Mặc” của Lê Hữu Hiếu

Cuộc triển lãm đầu tay của họa sĩ còn rất “tinh khôi” Lê Hữu Hiếu (sinh năm 1982) có cái tên rất giản dị: “Mặc”. Triển lãm sẽ khai mạc chiều 3/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) và diễn ra đến hết ngày 9/7.

Cuộc triển lãm đầu tay của họa sĩ còn rất “tinh khôi” Lê Hữu Hiếu (sinh năm 1982) có cái tên rất giản dị: “Mặc”. Triển lãm sẽ khai mạc chiều 3/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) và diễn ra đến hết ngày 9/7.

 


Xuất phát điểm là một Kiến trúc sư, họa sĩ Lê Hữu Hiếu đã chọn cây cọ như một giải pháp để “giải phóng năng lượng” trong con người mình. Triển lãm “Mặc” có sự góp mặt của 18 bức họa sơn dầu khổ trung, cùng những thử nghiệm với chất liệu acrylic và vàng bạc dán lên toan, sẽ mang tới cho người xem vẻ đẹp của sự kiên trì trong những đam mê mầu sắc hội họa của họa sĩ.

 

Như một nhà nghiên cứu đã đánh giá: “Với ngôn ngữ hội họa siêu thực pha với biểu hiện, họa sĩ không chỉ vẽ ra trạng thái tinh thần của cá nhân mình, mà có thể còn động đến được tâm thức của một lớp, một lứa những người đang được gọi là người “thanh niên của thời đại” này: Sự sợ hãi và ngơ ngẩn trước áp lực thời gian và công việc, những thiên thần rũ cánh và những mơ mộng hoang hoải, cả sự tạm bợ và hài hước kỳ quặc trong những câu chuyện xã hội họ tham gia”.


Lê Hữu Hiếu sinh ngày 2/9/1982 tại Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tốt nghiệp khoa Kiến trúc - ĐH Xây dựng năm 2006 và đang làm việc với tư cách một KTS độc lập.

A.M