07:14 29/07/2014

Trẻ em Syria phải tắm trong hố bom

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm qua đã lấy đi gần như tất cả mọi thứ của đất nước Syria nằm bên bờ biển Địa Trung Hải từng có nhiều bãi biển thanh bình.

Đất nước Syria nằm bên bờ biển Địa Trung Hải từng có nhiều bãi biển đẹp và thanh bình để người dân, đặc biệt là các em nhỏ, được thỏa chí bơi đùa. Tuy nhiên, cuộc nội chiến kéo dài hơn 3 năm qua đã lấy đi gần như tất cả mọi thứ của đất nước này. Ngoài hàng trăm nghìn người bị thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn, theo Liên Hợp Quốc, hiện có gần 7 triệu người Syria bị mất nhà cửa và tất nhiên, trẻ em luôn chịu nhiều thiệt thòi nhiều nhất.


Dưới đây là một số hình ảnh về trẻ em ở Syria đang phải chịu hậu quả trực tiếp từ cuộc nội chiến đẫm máu chưa biết bao giờ mới kết thúc:


Các em nhỏ ở thành phố Aleppo phải tắm trong một hố bom với những cảnh đổ nát xung quanh.


Trường học và sân chơi cũng chẳng còn, các em phải chuyển sang đùa nghịch với xe tăng.


Em Mariam, 9 tuổi, bị mất một chân do bom đạn nhưng chưa ai giải thích được cho em hiểu ý nghĩa của cuộc nội chiến này là gì.



Cậu bé Kifah trông già hơn nhiều so với tuổi 13 đang sống trong một căn lều tạm ở ngoại ô Damascus và thường xuyên bị đói.


Một em bé đạp xe trên con phố hoang tàn ở Qabun, ngoại ô Damascus của Syria.


Ngọc Du (Theo BBC.co.uk)