07:17 11/07/2014

Trận tranh giải Ba: Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng

Trận tranh giải Ba của World Cup 2014 chắc chắn là trận đấu mà cả hai đội tuyển Hà Lan và Brazil đều không muốn tham gia.

Trận tranh giải Ba của World Cup 2014 chắc chắn là trận đấu mà cả hai đội tuyển Hà Lan và Brazil đều không muốn tham gia. Họ đã ở rất gần cánh cửa của vinh quang nhưng sau tất cả, Argentina và Đức mới là hai đội bóng xứng đáng nhất. Tuy nhiên, Brazil sẽ buộc phải thắng trận đấu tới để cứu vãn một giải đấu đáng quên trong thời điểm cả đất nước suy sụp vì thảm bại 1-7 trước "Cỗ xe tăng" Đức.

“Thật không thể tin nổi những gì diễn ra trong trận bán kết. Chúng tôi đã có cơ hội đi vào lịch sử song chúng tôi đã bỏ lỡ. Brazil đã có một giải đấu không trọn vẹn. Chúng tôi được đánh giá là một ứng cử viên lớn cho ngôi vô địch. Đó là vì sao Brazil vào tới tận vòng bán kết song trước người Đức, chúng tôi đã không chơi hiệu quả. Giờ là lúc chúng tôi cần quên đi tất cả và phải thắng Hà Lan để có thể nở nụ cười khi World Cup 2014 kết thúc”, Neymar hối thúc các đồng đội trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Lời động viên của Neymar được đưa ra trong bối cảnh toàn đội Brazil đang cảm thấy rất nặng nề. Trận thua Đức không chỉ tác động tới chuyên môn mà còn dẫn tới nhiều vụ bạo động ở các thành phố tại Brazil. Người dân quốc gia Nam Mỹ không chấp nhận việc một đội bóng mệnh danh là “quê hương của bóng đá” thua kiểu "vỡ mặt" như thế. Do đó, một chiến thắng trước Hà Lan sẽ giúp Brazil gỡ gạc lại phần nào thể diện. Trong trận đấu tới, Brazil vẫn thiếu vắng Neymar nhưng chào đón sự trở lại của thủ quân Thiago Silva. Ngoài ra, “tội đồ” Marcelo cũng sẽ được thay thế bằng hậu vệ Maxwell.


Rất may cho các cầu thủ Brazil là Hà Lan cũng đang thất thần sau khi thua Argentina. Lần thứ hai tại World Cup 2014, các cầu thủ từ "Xứ sở cối xay gió" phải đá 11m để xác định thắng thua. Mọi thứ đã quá dài và mệt mỏi khiến cho nhiều cầu thủ của đội bóng áo Da cam không còn giữ được sự thoải mái. Việc hai cầu thủ Hà Lan từ chối sút loạt 11m đầu tiên trong trận bán kết vừa qua đã nói lên tất cả. “Cây đũa thần” của Louis van Gaal không phải lúc nào cũng có thể tạo ra phép màu và chính chiến lược gia này cũng cảm thấy ngao ngán khi phải đá tranh giải Ba.

“Chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời. Không ai kỳ vọng quá nhiều vào chúng tôi khi phải đối đầu Tây Ban Nha ngay từ vòng bảng. Chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ so với Brazil. Điều đó không công bằng. Việc hai đội phải đá tranh vị trí thứ ba là thứ gì đó rất vô nghĩa. Tôi đã từng đề cập đến vấn đề này cách đây 15 năm. Bạn có một giải đấu thành công nhưng tất cả sẽ trở nên vô duyên khi rời Brazil với hai trận thua”, huấn luyện viên (HLV) Van Gaal phát biểu trước trận đấu với Brazil.

Một số nguồn tin bên lề cho biết HLV Van Gaal sẽ sử dụng trận đấu với Brazil để trao cơ hội cho những cầu thủ chưa có dịp thi đấu tại World Cup 2014 như thủ môn Michel Vorm hay các cầu thủ trẻ Jordy Clasie và Memphis Depay.

Mọi thứ đang ủng hộ Brazil trong trận đấu cuối cùng. Điều quan trọng là đội bóng của Scolari phản ứng ra sao? Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng hay buông xuôi tất cả? Thảm bại tại vòng bán kết sẽ mãi là một vết nhơ trong lịch sử bóng đá Brazil nhưng nỗi nhục này cần phải được sử dụng như một đòn bẩy để "Selecao" đứng lên. Hãy quên đi thứ sĩ diện tầm thường! Hãy quên đi cái mác “quê hương bóng đá” vì không có gì là mãi mãi! Hãy trở lại vì tương lai!

Thông tin bên lề:

- Trận đấu giữa Brazil và Hà Lan sẽ diễn ra ở sân Estadio Nacional de Brasilia.

- Trong lần chạm trán gần nhất hồi tháng 6/2011, Hà Lan và Brazil đã hòa 0-0.

- Trong trận bán kết với Argentina, Hà Lan đã không tung ra được cú sút trúng cầu môn nào trong 90 phút thi đấu chính thức.

- Thất bại trước Đức là thất bại đầu tiên của Brazil trên sân nhà kể từ năm 1975.

Đội hình dự kiến:

- Brazil: Victor, Maicon, Maxwell, Thiago Silva, Henrique, Hernandes, Paulinho, Willian, Ramires, Bernard, Jo.

- Hà Lan: Vorm, Verhaegh, Kongolo, Veltman, Martins Indi, Janmaat, Clasie, Lens, Depay, Wijnaldum, Huntelaar.


Anh Hiển