02:10 22/02/2011

Trận đấu quyết định số phận Ancelotti

Sớm bị loại khỏi Carling Cup bởi Newcastle, trở thành cựu vương Cúp FA sau khi để thua Everton, và gần như đã hết cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League (ít hơn Manchester United 12 điểm), Chelsea thực sự tự đặt mình vào thế đường cùng khi chỉ còn lối thoát duy nhất là Champions League.

Sớm bị loại khỏi Carling Cup bởi Newcastle, trở thành cựu vương Cúp FA sau khi để thua Everton, và gần như đã hết cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League (ít hơn Manchester United 12 điểm), Chelsea thực sự tự đặt mình vào thế đường cùng khi chỉ còn lối thoát duy nhất là Champions League.


Và vì thế, trận đấu với Copenhagen đêm nay được coi là sẽ quyết định số phận của HLV người Italia Carlo Ancelotti (ảnh).

Thật có trong mơ cũng không ai có thể ngờ rằng Chelsea - đương kim vô địch Premier League lại thể hiện một bộ mặt tồi tệ đến như vậy. Hồi đầu mùa khi bị Newcastle loại khỏi Carling Cup trong một trận đấu với cơn mưa bàn thắng (4 - 3), nhiều người cho rằng đó chỉ là cú vấp ngã vô tình và cũng chẳng mấy bận tâm bởi lẽ Chelsea lúc đó còn đang đi "dội mưa" vào lưới những đối thủ khác.

Tuy nhiên, từ sau trận thua Newcastle, mạch thắng của Chelsea cũng bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi bị "thiếu gia" thành Manchester bất ngờ hạ gục với tỷ số 1 - 0, tồi tệ hơn là thảm bại 0 - 3 trước Sunderland khiến họ như một chiếc xe lao xuống dốc mà không phanh. Điều này khiến cho ban lãnh đạo, các cổ động viên luôn sống trong cảm giác chán nản khi chỉ biết đến hòa và thua (chỉ thắng vẻn vẹn 7/21 trận gần nhất).

Để cho đến tận bây giờ, Chelsea dù đã được Chủ tịch Roman Abramovich chi tới 75 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để đưa về hai bản hợp đồng bom tấn là Fernando Torres và David Luiz, song tình hình không những không thay đổi mà họ còn bị đẩy văng khỏi tốp 4, rất khó có cơ hội bảo vệ ngôi vương Premier League.

Không chỉ vậy, thất bại trước Everton cuối tuần qua không những biến họ thành cựu vương Cúp FA mà vô tính khiến áp lực tâm lý đang đè nặng lên các cầu thủ, cũng như chính huấn luyện viên Carlo Ancelotti trước khi Chelsea có chuyến hành quân đến Đan Mạch để đối đầu với đội chủ nhà Copenhaghen.


Trận đấu này cũng được xem là bước đầu cho "số phận" của chiến lược gia người Italia này tại Stamford Bridge. Chính vì thế, trước khi trận đấu diễn ra, Ancelotti cũng đã hùng hồn tuyên bố nếu Chelsea bị loại khỏi Champions League, ông sẽ quyết định ra đi.

Tuyên bố là vậy, song ai cũng có thể ngầm đoán được rằng nếu ông không nộp đơn từ chức thì cũng rất khó có thể ở lại sau những gì mà Chelsea đã thể hiện trong suốt thời gian vừa qua. Hơn nữa, theo nguồn tin mới nhất từ giới truyền thông nước Anh, Chủ tịch người Nga Roman Abramovich dù ngoài miệng tuyên bố sẽ giữ chân chiến lược gia người Italy song bên trong ông dường như đang ngầm lên danh sách với những cái tên Guus Hiddink, Andre Villas Boas, Jose Mourinho và Mark Hughes để thay thế Ancelotti.

Rõ ràng, với tình hình thực tế hiện nay, chiếc cúp vô địch Champions League không chỉ là hy vọng cuối cùng để giúp Chelsea tránh một mùa giải trắng tay mà còn là cơ hội để huấn luyện viên Carlo Ancelotti giữ được chiếc ghế của mình, song điều này thực sự là thách thức không hề nhỏ chút nào cả.


Bởi lẽ đã 6 mùa giải trôi qua và ngay cả khi mạnh nhất và có cơ hội lớn nhất Chelsea cũng không thể đứng trên đỉnh cao châu Âu chứ đừng nói đến tình cảnh tâm hồn mỏi mệt, thể xác rã rời như hiện tại.

Thế nên, dù được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà Copenhaghen trong cuộc đối đầu trên đất Đan Mạch ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra vào đêm nay, song Chelsea không thể chủ quan bởi một sơ suất nhỏ lúc này cũng sẽ khiến họ mất đi tất cả.

Trong khi đó, trận còn lại diễn ra đêm nay sẽ là cuộc tái ngộ giữa Lyon và Real Madrid. Mùa trước, chính Lyon đã loại Real ở vòng 1/8 trong khi Real đã trải qua 6 mùa giải liên tiếp bị chắn đứng ở vòng đấu này. Liệu cái dớp đó có được Jose Mourinho phá bỏ?

Tuệ Minh