TP Hồ Chí Minh: Tri ân những người có công với Tổ quốc

Ngày 25/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sĩ. 

Đây là dịp để động viên các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ đã vượt khó, chiến thắng thương tật, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong không khí thân mật, ấm cúng, xúc động với những câu chuyện kể của các gương thương binh tiêu biểu nỗ lực vượt khó, sống chí tình chí nghĩa, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, những người có công với đất nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khẳng định, những cống hiến, hy sinh của những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời là vô cùng quý giá để đất nước được độc lập tự do.

Ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của các thế hệ cha ông, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố đã và đang thực hiện tốt chính sách ưu đãi, đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân; cố gắng làm nhiều việc "Đền ơn đáp nghĩa" thiết thực, có ý nghĩa hơn để tri ân những người có công với Tổ quốc. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực, thường xuyên, liên tục với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng", chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, coi đó là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự của bản thân.

Chú thích ảnh
Các đại biểu người có công tiêu biểu giao lưu tại buổi họp mặt. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức đề nghị các cơ quan, sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực quản lý Nhà nước, rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công. Thành phố chú trọng giải quyết các vướng mắc, tồn tại phát sinh; tiếp tục quan tâm giải quyết hồ sơ kịp thời để những người có công và gia đình họ được hưởng đầy đủ các chính sách đền ơn, đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước...

Tại buổi họp mặt, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi cho biết: "Chúng tôi yêu nước, yêu quê hương mình, thương đồng bào mình đã bị giày xéo dưới gót giày xâm lược nên đã theo chân Bác, không tiếc máu xương, đứng lên đánh đuổi kẻ thù giành độc lập tự do cho Tổ quốc…”.

Trải qua năm tháng chiến tranh, thương binh 2/4 Phan Thị Ngọc Tươi vẫn mang trên mình nhiều thương tích từ những trận đòn roi tra tấn của quân thù. Bà đã dùng máu của mình viết lên tường xà lim của nhà tù Trung tâm Thẩm vấn Kiến Hòa hai câu thơ: "Xương ta gãy để nối liền Nam Bắc. Máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành”.

"Dẫu là thương binh, nhưng theo lời Bác dạy, chúng tôi quyết tâm "tàn nhưng không phế", tiếp tục cống hiến, học tập, làm việc hết mình, làm thay cả phần những đồng đội ngã xuống...", Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi chia sẻ.

Từ những câu chuyện của các Anh hùng Liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, những người có công với đất nước, nhiều người có mặt tại buổi họp mặt không giấu được xúc động và càng tự hào về lịch sử dân tộc.

Đại diện công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh Mai Hải Yến cho biết, thế hệ hôm nay ý thức sâu sắc nền độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất của đất nước đã phải đánh đổi bằng xương máu, tuổi thanh xuân, cuộc đời và hạnh phúc của biết bao thế hệ đi trước.

"Trân trọng biết ơn những thế hệ đi trước, thế hệ trẻ hôm nay nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bằng sức trẻ, chúng em luôn sẵn sàng xung kích, dấn thân trong mọi mặt trận, vào những nơi khó, nhận lãnh những việc khó theo lời dạy của Bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” để góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Mai Hải Yến chia sẻ.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu người có công tiêu biểu đã giao lưu, ôn lại lịch sử đấu tranh, hy sinh anh dũng của các đồng chí, đồng đội.

Dịp này, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sỹ, người có công với đất nước...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), trong các ngày 20 - 21/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, phối hợp với Hội Người Việt Nam tỉnh Champasak (Nam Lào) tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh - liệt sỹ và các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN