05:10 20/05/2011

TP Hồ Chí Minh: Chợ truyền thống ngày càng ít khách

Vài tháng trở lại đây, tại TP Hồ Chí Minh ngày càng nhiều tiểu thương bỏ sạp, treo sạp không kinh doanh dẫn đến tình trạng thưa thớt, vắng khách ở các chợ truyền thống.

Vài tháng trở lại đây, tại TP Hồ Chí Minh ngày càng nhiều tiểu thương bỏ sạp, treo sạp không kinh doanh dẫn đến tình trạng thưa thớt, vắng khách ở các chợ truyền thống.

Khảo sát qua một số chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh như Phạm Văn Hai, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thành Trang, Tân Sơn Nhất… cho thấy, những ngày này không còn cảnh mua bán nhộn nhịp như trước nữa. Bà Hoàng Thị Phương, bán rau củ tại chợ Tân Sơn Nhất cho biết: Vài tuần trở lại đây buôn bán ế ẩm, một ngày lấy chỉ 3 - 4 kg các loại bí, cà rốt, khoai tây… nhưng bán đến 2 - 3 ngày mới hết. Còn chị Trần Thị Hoa, hàng rau củ cho biết: Trước đây, mỗi sạp luôn có lượng khách quen riêng, chiếm khoảng 30% lượng khách mua trong ngày nhưng gần đây lượng khách này giảm đáng kể. Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh có 24/40 sạp thịt đã nghỉ bán, 5/6 sạp rau củ nghỉ bán, sạp cá thì còn thưa thớt vài ba sạp… Tiểu thương ở chợ này cho biết: Phí chợ hàng thịt 162.000 đồng/tháng, hàng rau củ 108.000 đồng/tháng, hàng cá 144.000 đồng/tháng… trong khi lượng khách mua hiện nay đã giảm từ 30 – 40% so cuối năm 2010.

Ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cho biết: Trong khi các hệ thống siêu thị đua nhau giảm giá hay có nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng thì các tại các chợ truyền thống vẫn tồn tại một số thói quen dễ làm khách hàng xa lánh như: Niêm yết giá nhưng không bán đúng giá, nói thách cho khách trả giá, bán hàng không chất lượng như giới thiệu, bán giá cao hơn siêu thị… Đồng thời, vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, một số tiểu thương còn tận dụng cơ hội tăng giá, nâng giá bán đắt hơn ngày thường.

Mỹ Phương