11:17 10/11/2014

TP. Hồ Chí Minh: Cả gia đình tháo chạy vì cháy nhà

Bỏ dở bữa cơm trưa, cả gia đình ông Tuấn tháo chạy ra đường khi lửa bùng cháy dữ dội trên tầng 2 kèm theo cột khói đen ngòm bốc lên.

Bỏ dở bữa cơm trưa, cả gia đình ông Tuấn tháo chạy ra đường khi lửa bùng cháy dữ dội trên tầng 2 kèm theo cột khói đen ngòm bốc lên. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 10/11 tại một căn nhà ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, khiến nhiều người một phen kinh hoàng.

Nhiều tài sản trên tầng 2 của căn nhà bị thiêu rụi.


Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên gia đình ông Nguyễn Danh Tuấn (43 tuổi) gồm 6 người đang ngồi ăn cơm trưa ở tầng một thì nghe nhiều người hô hoán. Chạy ra phía trước kiểm tra, gia đình ông Tuấn thấy trên tầng 2, lửa đang đỏ rực kèm theo cột khói đen bốc lên.

Ngay lập tức ông Tuấn dùng bình chữa cháy mini dập lửa đồng thời nhờ hàng xóm di chuyển tài sản ở tầng một ra ngoài đường vì sợ cháy lan. Do khu vực tầng 2 chứa nhiều vật liệu dễ cháy cộng với ngạt khói nên việc dập lửa tại chỗ bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 điều nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy.

Sau gần 30 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng nhiều tài sản, vật dụng trên tầng bị thiêu rụi. Rất may mắn không có thiệt hại về người.

Theo gia đình “khổ chủ”, nguyên nhân vụ cháy rất có thể do chập điện ở cầu dao của căn nhà vì trước đó một ngày tại cầu dao cũng đã xảy ra sự cố chập điện nhưng gia đình chưa có thời gian sửa. Hiện nguyên nhân chính thức vụ cháy cũng như con số thiệt hại đang được công an điều tra.


Tin, ảnh: Lê Linh