04:00 12/04/2012

Tottenham sa sút: Lỗi của Redknapp?

Nhưng thực tế, sau khi Capello ra đi, Harry Redknapp trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất cho vị trí HLV Trưởng Tam sư thay vì được nhắc đến như một chiến lược gia luôn giữ cái đầu lạnh trong thành công của Tottenham.

Thất bại 1-2 trước Norwich 1-2 ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh là đỉnh điểm của nỗi thất vọng mang tên Tottenham, khi họ đối mặt với nguy cơ bị đá bật khỏi top 4. Trong 8 trận gần nhất, Spurs chỉ thắng được 1, còn lại thua tới 4. Điều đáng nói là sự sa sút của “Gà trống” lại gắn liền với vụ việc Harry Redknapp được FA chọn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên đội tuyển Anh.

Ông Redknapp bất lực trước sự sa sút khó hiểu của Tottenham.

Hai tháng trước, Tottenham vẫn được giới truyền thông nước Anh ca ngợi hết lời với thành tích vô cùng ấn tượng. Thậm chí, họ còn được “đặt cửa” sẽ vượt qua cả Manchester United trên bảng xếp hạng khi mùa này kết thúc, khi mà khoảng cách của hai đội chỉ là 5 điểm. Tất nhiên, Redknapp chính là người có công lớn nhất trong chuỗi trận thăng hoa của Spurs.

Tuy nhiên, cũng thời điểm đó, Fabio Capello bất ngờ chia tay đội tuyển Anh khi mà vòng chung kết Euro 2012 đang cận kề. Sẽ là hơi quá nếu nói vụ việc này liên quan đến sự sa sút của Tottenham. Nhưng thực tế, sau khi Capello ra đi, Harry Redknapp trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất cho vị trí HLV Trưởng Tam sư thay vì được nhắc đến như một chiến lược gia luôn giữ cái đầu lạnh trong thành công của Tottenham.

Kể từ khi vụ việc này diễn ra, ngoài chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Newcastle như là sự khẳng định cho tài năng của vị HLV này, Tottenham đã sa sút không phanh. Ở 8 vòng đấu gần đây nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng 3-1 trước Swansea, còn đâu là chỉ biết thua và hòa (thua 4 và hòa 3). Trận thua đáng thất vọng 1-2 trước Norwich ở vòng 33 là đỉnh điểm cho chuỗi ngày buồn của Tottenham.

Trận thua này là một tín hiệu báo động cho đội quân của Harry Redknapp. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, Tottenham cũng đã khởi đầu bằng việc luôn có tên trong top 4, nhưng sự sa sút phong độ ở cuối mùa đã khiến họ chỉ có được tấm vé dự Europa League thay vì Champions League. Giờ đây, trong bối cảnh Harry Redknapp đang ít nhiều bị phân tâm về tương lai, người ta có quyền lo ngại về việc Tottenham có thể thêm một lần trượt ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Lợi thế về điểm số của Tottenham (59 điểm) đã bị Newcastle san lấp, trong khi Chelsea cũng đang gấp gáp bám đuổi với 2 điểm ít hơn.

Sự dao động của các cầu thủ là điều dễ nhận thấy ở thời điểm này, nhất là khi tương lai của ông thầy vẫn là một câu hỏi lớn. Rất có thể, nếu không có tên trong top 4 - vị trí tham dự Champions League mùa giải tới và Redknapp sẽ ra đi, Tottenham sẽ mất đi những tài năng sáng giá của mình. Trong số đó có thể kể đến Luka Modric, Gareth Balle… thậm chí có thể là cả Rafael van der Vaart. Không ai được quên một điều, tất cả những ngôi sao này đều được Redknapp một tay đưa về và vun đắp. Họ sẽ ra đi khi mà đầu tàu không còn ở lại White Hard Lane.

Trước những gì đang diễn ra, HLV Harry Redknapp đã lên tiếng để trấn an và khẳng định quyết tâm của Tottenham. “Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo đảm chắc chắn có mặt ở Champions League mùa sau”, Redknapp cho biết. “Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành chiến thắng ở các trận đấu còn lại để có vị trí thứ 4. Được thi đấu ở Champions League chính là chìa khóa cho mọi thứ”.

Đó là những điều Redknapp nói, còn thực tế đến đâu thì vẫn cần phải có sự nỗ lực của cả tập thể Tottenham. Lợi thế cho đội bóng thành London là phía trước họ có một lịch thi đấu khá nhẹ, với không một cái tên nào thuộc nhóm đại gia. Khác hẳn với Newcastle và Chelsea, những đội chuẩn bị bước vào hành trình leo dốc thực sự. Nếu có thể giành tối thiểu 10 điểm trong 5 trận còn lại, vị trí Top 4 vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Redknapp.

Tuệ Minh