02:10 17/02/2011

Tottenham đã đặt một chân vào tứ kết

Tottenham vừa tiến được một bước dài trên hành trình tiến vào vòng tứ kết Champions League mùa này sau khi đánh bại AC Milan ngay trên sân San Siro trong trận lượt đi vòng 1/8.

Tottenham vừa tiến được một bước dài trên hành trình tiến vào vòng tứ kết Champions League mùa này sau khi đánh bại AC Milan ngay trên sân San Siro trong trận lượt đi vòng 1/8.

Cách đây mấy tháng, cũng ở San Siro, Tottenham đã có một màn trình diễn bị đánh giá là hồn nhiên và bột phát theo đúng kiểu "tân binh" khi họ phải làm khách của Inter Milan ở vòng bảng. Khi ấy, đội bóng của Harry Redknapp đã để cho Inter dẫn tới 4 - 0 chỉ sau có 35 phút của hiệp 1, trước khi "điên cuồng" gỡ lại 3 bàn trong hiệp 2, trong thời điểm mà họ chỉ còn chơi với 10 người.

Dù kết quả cuối cùng vẫn là một thất bại, song trận đấu ấy đã giúp thầy trò Redknapp "vỡ ra" được nhiều điều trong lần đầu tiên dự Champions League. Ở lượt về, vẫn với sự tỏa sáng của Bale, Tottenham đã đánh bại các nhà ĐKVĐ 3 - 1 để thẳng tiến tới ngôi đầu bảng.

Ở trận đấu giữa tuần qua, Gareth Bale, ngôi sao đã tàn phá San Siro mấy tháng trước, không thể ra sân vì chấn thương. Nhưng với Van der Vaart, Lennon, Pienaar và đặc biệt là chân sút cao kều Peter Crouch, Tottenham vẫn khiến hàng thủ Milan, với cặp trung vệ già nua Nesta, Yepes, phải khốn khổ.

Bàn thắng của P.Crouch trên sân khách, giúp Tottenham có lợi thế lớn ở trận lượt về. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong hiệp 1, riêng Van der Vaart đã có hai lần uy hiếp khung thành Milan bằng những cú sút xa hiểm hóc, còn Crouch thì giành chiến thắng trong phần lớn những cuộc không chiến. Nếu trọng tài chính xác hơn, Tottenham đã có thể được hưởng một quả penalty sau khi Nesta để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú sút của Van der Vaart.

Không tạo được nhiều dấu ấn về chuyên môn, song đội chủ nhà AC Milan lại rất "nổi bật" ở khả năng đá xấu. Trong hiệp 1, tiền vệ Mathieu Flamini của họ đã khiến hậu vệ phải Corluka của Tottenham suýt gãy chân với một cú vào bóng bằng hai chân đầy ác ý.


Tuy nhiên, trọng tài chỉ cho Flamini một thẻ vàng, và điều này khiến HLV Redknapp rất tức giận. Sang hiệp 2, tới lượt Gattuso trở thành "ngôi sao" với hành động bóp cổ trợ lý Joe Jordan của Tottenham. Không những thế, Gattuso còn lao vào húc đầu Joe Jordan sau khi trọng tài thổi hết giờ. UEFA cho biết, họ sẽ xem xét vụ việc này và đưa ra phán quyết vào thứ hai tới. Nhiều khả năng, Gattuso sẽ bị phạt nặng.

Khi tất cả đều nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa, và bạo lực chính là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu, thì Tottenham bất ngờ có được bàn mở tỉ số. Nóng ruột lao lên tấn công, AC Milan đã phải trả giá với đòn "hồi mã thương" từ Tottenham.


Trong một pha phản công ở phút 81, tiền vệ Lennon đã dốc bóng từ sân nhà sang sâu bên vòng cấm Milan, trước khi chuyền bóng đẹp để Crouch ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đó là pha lập công thứ 6 của tiền đạo người Anh trong 8 trận Champions League mùa này. Và có thể là bàn quan trọng nhất. Với bàn thắng ấy, Tottenham chỉ cần hòa trên sân nhà là đi tiếp.

Trong trận đấu còn lại của đêm thứ ba, một đội chủ nhà khác là Valencia cũng đã không tận dụng được lợi thế sân bãi để tìm kiếm một kết quả có lợi. Trong trận đấu với đội bóng Đức Schalke, Valencia đã tạo được rất nhiều cơ hội và mở được tỉ số ngay từ phút 17 do công của Soldado, nhưng một thoáng sơ sẩy của hàng thủ đã khiến họ phải trả giá bằng một bàn thua.


Người ghi bàn hạ "Los Che" không ai khác chính là Raul, vốn từng nhiều lần bắn hạ Valencia khi anh còn khoác áo Real Madrid. Với bàn thắng ấy, bàn thứ 71 ở các Cúp châu Âu, Raul cũng vượt qua Inzaghi để độc chiếm kỷ lục về số bàn thắng ở đấu trường châu lục.

Tuệ Minh