06:11 04/06/2012

Tổng thống Mỹ viết bản kiểm điểm cho học sinh lớp 5

Cậu học sinh lớp 5, Tyler Sullivan không đến trường hôm thứ sáu tuần trước, nhưng khi trở lại trường vào hôm nay, 4/6, cậu không phải lo lắng vì lỗi đó khi đã có trong tay lá đơn xin nghỉ học do đích thân Tổng thống Barack Obama viết và ký tên.

Cậu học sinh lớp 5, Tyler Sullivan không đến trường hôm thứ sáu tuần trước, nhưng khi trở lại trường vào hôm nay, 4/6, cậu không phải lo lắng vì lỗi đó khi đã có trong tay lá đơn xin nghỉ học do đích thân Tổng thống Barack Obama viết và ký tên.

Ông Obama xin thầy giáo tha thứ cho Tyler vì lỗi nghỉ học. Ảnh Internet.

Tyler đã trốn học hôm 1/6 để cùng cha tham dự buổi phát biểu của Tổng thống nhân chuyến thăm của ông tới một nhà máy ở thị trấn Honeywell, thuộc thành phố Golden Valley, bang Minnesota. Không chỉ kiếm được một chỗ trên hàng ghế đầu, cậu bé 11 tuổi còn chớp cơ hội bắt tay và trò chuyện trực tiếp với nhà lãnh đạo Mỹ. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương KARE, Tyler kể: “Cháu ngồi hàng đầu và thấy thực sự háo hức... Cháu đã được bắt tay ông ấy”. Tyler cho biết, sau khi hỏi chuyện bỏ lớp của cậu, tổng thống đã rút một tờ giấy ghi chép và viết: “Thầy Ackerman, làm ơn tha lỗi cho Tyler... Cậu bé đã đi gặp tôi! Barack Obama”. 

 

Tyler hy vọng tờ giấy sẽ gây ấn tượng với bạn bè của mình ở trường - "Cháu cũng muốn khoe khoang một tí và nói với các bạn: "Nhìn xem tớ có gì đây này!". 

 

Cuối tuần trước, ông Obama đã tới Minnesota và phát biểu với các cử tri về vấn đề công ăn việc làm, trong đó chính phủ dành ưu tiên cho những cựu binh trở về từ Iraq và Afghanistan. Sau khi dừng chân tại Golden Valley, tổng thống đã đến thủ phủ Minneapolis tham dự một chiếc dịch gây quỹ tranh cử.

 

Cũng dịp này ba năm trước, ông Obama từng giúp em Kennedy Corpus, một nữ sinh 10 tuổi tại Wisconsin, xin nghỉ học vì em muốn đến trực tiếp đặt câu hỏi cho tổng thống. Cha của cô bé đã kể lại với ông về chuyện con gái trốn học, và nhà lãnh đạo Mỹ đã viết một lá đơn tương tự cho cô bé.

 

 

Thu Hằng