11:11 09/11/2012

Tổng thống Assad: 'Tôi không phải con rối'

Tổng thống Assad nói: “Tôi không phải một con rối. Tôi không phải là sản phẩm của phương Tây để họ đưa tôi đến nước này hay nước khác. Tôi là người Syria. Tôi là sản phẩm của đất nước Syria. Tôi phải phải sống ở Syria và chết ở Syria”.

Phát biểu trên đài truyền hình Russia Today (Nước Nga ngày nay) ngày 9/11, Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định ông sẽ “sống và chết” ở Syria, đồng thời cảnh báo phương Ty sẽ phải gánh chịu những hậu quả thảm khốc nếu tìm cách xâm lược Syri và lật đổ chính quyền của ông.

 

Tuyên bố này của Tổng thống Assad được coi là lời đáp trả đề xuất hôm 6/11 của Thủ tướng Anh David Cameron về chấm dứt cuộc chiến kéo dài 19 tháng qua ở Syria bằng cách Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực và sống lưu vong ở nước ngoài.

 

Tổng thống Bashar al-Assad thề sống chết ở Syria. Ảnh: Internet.

Tổng thống Assad nói: “Tôi không phải một con rối. Tôi không phải là sản phẩm của phương Tây để họ đưa tôi đến nước này hay nước khác. Tôi là người Syria. Tôi là sản phẩm của đất nước Syria. Tôi phải phải sống ở Syria và chết ở Syria”.

 

Người đứng đầu chính quyền Syria cũng cảnh báo, việc phương Tây can thiệp vào Syria sẽ gây ra hậu quả không chỉ cho khu vực Trung Đông mà cho toàn thế giới. “Tôi cho rằng, cái giá của cuộc xâm lược này, nếu nó xảy ra, sẽ lớn hơn mức mà thế giới có thể chịu đựng. Nó sẽ có hiệu ứng domino ảnh hưởng đến toàn thế giới, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương”.

 

A.M