Học sinh nội trú chăm học, chăm làm

Từ trung tâm huyện Điện Biên Đông, vượt hơn 40 km đường núi đồi, chúng tôi đến trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Sa Dung (xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).


Năm học 2013-2014, trường có hơn 520 học sinh thì hơn 90% các em học nội trú. Để tạo điều kiện cho học sinh nội trú vừa học tập vừa tăng gia sản xuất, thầy cô giáo đã cùng các em cuốc đất làm nương trồng rau, hiện nay đã có vườn rau cải rộng hàng trăm mét vuông. Ngoài ra thầy cô còn dựng một dãy chuồng gỗ cho học sinh chăn nuôi gần 20 con lợn. Mỗi chiều tan lớp, các em lại vác cuốc ra vườn rau làm đất, nhổ cỏ. Nhờ việc phát triển vườn - chuồng, các học sinh cũng tự túc được phần nào nguồn thực phẩm.


Thầy Lưu Hoài Nam, Hiệu trưởng trường PT DTBT-THCS Sa Dung tâm sự: “Ở đây các em không chỉ được dạy văn hóa mà còn được dạy cách sống để khi các em rời trường, có thể tự lo cho cuộc sống của mình”.

Thầy và trò cùng chăm sóc vườn rau…

Các em tham gia nấu ăn.

... và chăn lợn.

Mặc dù bữa ăn còn đạm bạc, nhưng các em rất vui vẻ.

Ngoài giờ học trên lớp và tăng gia sản xuất, các em lại cùng nhau học nhóm.


Xuân Tư

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN