Đời… cười

- Này, sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi, ông định tặng bà ấy món quà gì vậy?

- Khó ra phết đấy ông ạ! Tặng hoa thì bà ấy bảo chỉ thích hoa… đồng tiền thôi. Còn tặng quần áo, mỹ phẩm thì một là mình chẳng biết mua, hơn nữa có khi bà ấy lại nghi ngờ “sao mà thạo thế” thì chẳng hóa ra mất tiền mà dại sao… Thế ông định tặng gì bà ấy?

- Tôi cũng nghĩ như ông! Thành thử nghe nói nhân ngày Quốc tế Phụ nữ này, Nhà hát Tuổi trẻ cho ra mắt chùm hài kịch mới “Đời cười 10” nên tôi đang định mua vé mời bà ấy đi…

-“Đời cười 10” này nó thế nào hả ông?

- Nghe nói chủ đề là “Sợ ngược”, gồm bốn tiểu phẩm: “Cả nhà sợ cháu dâu”, “Người ngay sợ kẻ gian”, “Ôsin làm chủ” và “Quan sợ lính”…

- Tưởng gì, những chuyện thế này thì thiếu gì mà phải đưa nhau vào rạp xem cho tốn tiền…

- Ông bảo “thiếu gì” là thế nào? Không mất tiền mua vé thì xem ở đâu?

- Khối! Thì hôm nọ tôi với ông đi đúng chiều, bị hai “cậu” choai choai đi ngược chiều đâm vào, ông vừa mới nói “các cháu đi đứng…” thì đã bị quát: “Hai ông khốt muốn gì…”, làm tôi phải xin lỗi các… “cậu” rồi kéo ông đi cho nhanh là gì…

- Ờ… Hôm nọ con lớn nhà tôi miệng thì lầm bầm ca thán chuyện học thêm nhưng tay thì vẫn viết đơn “Tự nguyện” xin học thêm cho con…

- Rồi hôm nọ ông chẳng kể chuyện đi… cướp ấn là gì. Có người còn kể có đứa lợi dụng đông người chen lấn xô đẩy móc túi trộm điện thoại của người ta mà nhìn trên tay nó cũng có… lá ấn đấy ông ạ. Chẳng lẽ nó đi cầu làm… quan trộm hả ông?

- Ờ… Thế thì cần gì phải vào rạp nữa ông nhỉ…

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN