Cứu hộ thờ ơ... nhìn bệnh nhân đau tim mà chết

Một đoạn băng hình quay từ camera quan sát (CCTV) do Dịch vụ cứu thương West Midlands cung cấp cho thấy một bệnh nhân đã ngã quị và tử vong vì đau tim, trong khi nhân viên cấp cứu thì "đút tay túi quần" đầy dửng dưng.

Video vụ việc gây sốc:




Nhân viên cấp cứu Matt Geary và một đồng nghiệp được gọi tới khi bệnh nhân Carl Cope (ảnh) 47 tuổi gọi số cấp cứu 999 sau khi bị lên cơn đau thắt ngực và ngã ở gần nhà vào ngày 23/6/2012.


Nhân viên cấp cứu Matt Geary.


Ông Cope lảo đảo trước lối vào bệnh viên, nhân viên cấp cứu Geary vẫn ngồi trong xe.



Ông cố gắng đứng dậy và ngã xuống lần thứ 2, cũng là lần cuối cùng. Nhân viên cấp cứu Geary vẫn không mảy may cấp cứu cho ông Cope.


Matt Geary kiểm tra tình hình ông Cope.


Và tiếp tục quay đi để mặc bệnh nhân.



Geary gọi an ninh bệnh viện tới, lúc này ông Cope không còn dấu hiệu của sự sống.


Mặc dù thừa nhận là mình đã không làm gì để giúp bệnh nhân Carl Cope, nhân viên cứu hộ Geary, 36 tuổi, đã thoát án tù và thay vào đó bị kết án tội danh liên quan sức khỏe và an toàn khi không hành động gì để cứu bệnh nhân, với 8 tháng án treo, đình chỉ công việc trong 2 năm và 240 giờ lao động công ích.


H.N (Theo Daily Mail)
Nhận bồi thường gần 2 triệu euro vì bị trao nhầm con
Nhận bồi thường gần 2 triệu euro vì bị trao nhầm con

Hai gia đình tại Pháp đã được bồi thường lên tới gần 2 triệu euro vì bệnh viện trao nhầm con của họ 20 năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN