Tối 22/9,
chính quyền Libya công bố quyết định giải tán tất cả các nhóm vũ trang không
thuộc sự quản lý của nhà nước.
Quyết định trên được công bố một ngày sau khi
xảy ra đụng độ ở thành phố Benghazi, miền đông Libya, làm ít nhất 11 người
thiệt mạng, trong đó có 6 thành viên lực lượng an ninh, và hơn 70 người bị
thương. Chính quyền cũng đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở và căn cứ của các
nhóm vũ trang ở Benghazi.
Ngoài ra, Chính quyền Libya quyết định đưa vào
hoạt động một "phòng phụ trách các chiến dịch" ở Benghazi để phối hợp
quân đội, các lực lượng thuộc bộ nội vụ và các lữ đoàn bộ quốc phòng gồm cả các
tay súng nổi dậy trước đây, nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực ở thành phố này.
Đụng độ xảy ra ngày 21/9 khi hàng trăm người
biểu tình, trong đó một số người có vũ trang, tấn công đại bản doanh của Lữ
đoàn Raf Allah al-Sahati, một nhóm Hồi giáo gồm các phiến quân nổi dậy trước
đây và hiện thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Libia, đóng tại một trang
trại ở Hawari.
Hai bên
đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ và rốckét trong vòng hai giờ, sau đó lữ đoàn này đã
quyết định rút khỏi căn cứ trên.
Trước đó, hàng nghìn người ở Benghazi cũng tấn
công một căn cứ của nhóm Hồi giáo cực đoan Ansar al-Sharia, đốt cháy căn cứ và
buộc nhóm này phải bỏ chạy. Nhóm Ansar al-Shariah bị nghi ngờ đã thực hiện vụ
tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở Bengadi hôm 11/9 vừa qua làm Đại sứ Mỹ tại Libya
thiệt mạng.
Benghazi cách thủ đô Tripoli 1.000 km, là nơi
sinh sống của 1/10 dân số Libya. Thành phố này nằm ở khu vực có nhiều nhóm vũ
trang hoạt động, trong đó có cả các nhóm Hồi giáo cực đoan từng công khai tuyên
bố chống chính phủ và chống phương Tây. Đây cũng là nơi bắt nguồn cuộc nổi dậy
lật đổ chính quyền của cựu lãnh đạo Moammer Kadhafi hồi năm ngoái.