12:10 06/12/2010

Tiết lộ mới về đĩa bay

Vật thể bay không xác định (UFO-đĩa bay) lớn, hình tam giác lượn vòng ngay phía trên nhà cựu Bộ trưởng Nội địa. Những người nhìn thấy đĩa bay tự nhiên mắc bệnh da liễu kỳ lạ.

Vật thể bay không xác định (UFO-đĩa bay) lớn, hình tam giác lượn vòng ngay phía trên nhà cựu Bộ trưởng Nội địa. Những người nhìn thấy đĩa bay tự nhiên mắc bệnh da liễu kỳ lạ. Nơi đĩa bay bay qua lưu lại một chất màu trắng ... Đó chỉ là một vài trong số hàng loạt sự kiện liên quan đến đĩa bay vừa được biết đến sau khi Bộ Quốc phòng Anh và Cục Lưu trữ Quốc gia nước này công bố gần 6.000 trang tài liệu mật về đĩa bay xảy ra tại Anh từ năm 1994 đến năm 2000.

Những cuộc tiếp xúc thân mật

Những trang tài liệu vừa giải mật ở Anh đã ghi lại rất nhiều cuộc "tiếp xúc thân mật" giữa đĩa bay và người dân nhìn thấy nó.

Ngày 27/1/1997, cảnh sát South Wales báo cáo một tài xế kể rằng khi anh ta đang lái xe ở Ebbw Vale thì chiếc xe của anh ta bị "bao vây" bởi một chùm ánh sáng chiếu từ đĩa bay hoạt động êm ru, không có tiếng động, trong gần năm phút. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại di động và radio ở trên xe đều rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Báo cáo nói rằng sau khi đĩa bay biến mất vào không trung, chiếc xe phủ đầy bụi đất và người tài xế cảm thấy cơ thể khó chịu, bắt đầu bị hành hạ bởi một căn bệnh ngoài da.

Đĩa bay hình sao Thổ được chụp năm 1958 trên đảo Trindade (Braxin).

Tháng 3/1997, một thanh niên ở Kingstanding, Birmingham báo rằng một vật thể bay lớn hình tam giác đã lượn vòng trên sân sau nhà anh ta. Sự xuất hiện của nó đã khiến con chó của thanh niên nọ sủa lên ông ổng. Rất nhanh như lúc đến, chiếc đĩa bay lao vút vào không trung và biến mất, nhưng để lại trên tán cây "chất màu trắng". Người thanh niên đã gom chất bột đó vào lọ mứt. Tuy nhiên, điều làm người ta mất hứng là trong số tài liệu vừa giải mật không có dòng nào nói về cấu tạo hay thành phần của "chất màu trắng" đó.

Tấm ảnh chụp vật thể được coi là đĩa bay ngày 29/12/2007 (trên) và ngày 1/1/2008 đều ở Cornwall (Anh).


 

Cũng trong tháng 3/1997, một vật thể bay hình tam giác khác đã có chuyến "du ngoạn" phía trên nhà cựu Bộ trưởng Nội địa Anh Michael Howard ở Kent. Sự kiện kỳ lạ này được báo chí Anh khi đó đưa tin ầm ĩ, khiến chính phủ nước này phải chú ý. Không quân Hoàng gia Anh đã vào cuộc xác minh sự việc. Báo cáo điều tra sau này viết: "Cho dù nhận được một số báo cáo liên quan đến việc người dân nhìn thấy đĩa bay xuất hiện phía trên nhà ông Michael Howard ngày 8/3/1997, nhưng Bộ Quốc phòng chứng thực không có dấu hiệu nào cho thấy ngày hôm đó có đĩa bay xâm nhập vùng trời nước Anh".

Thủ tướng cũng quan tâm chú ý

Bên cạnh các tài liệu liên quan đến đĩa bay xảy ra ở Anh từ năm 1994 đến năm 2000, lần này Bộ Quốc phòng và Cục Lưu trữ Quốc gia Anh còn công bố một tài liệu của năm 1952. Tài liệu này cho biết ngày 28/7/1952, Thủ tướng Anh khi đó là Winston Churchill đã viết một bức thư ngắn gửi Bộ trưởng Không quân hỏi: "Rốt cuộc, những chuyện liên quan đến đĩa bay là gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Đâu là sự thật?" Trong phần trả lời, Bộ trưởng Không quân Anh nói rằng hiện tượng đĩa bay có thể là do ảo giác, nhìn nhầm máy bay hay khí cầu thành đĩa bay hoặc cũng có thể là cố ý tung tin đồn nhảm.

Đĩa bay là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Theo kế hoạch trong ba năm đã được vạch ra từ trước, Bộ Quốc phòng và Cục Lưu trữ Quốc gia Anh sẽ công bố thêm nhiều tài liệu liên quan đến việc người dân nước này nhìn thấy đĩa bay, thậm chí là bất ngờ gặp người ngoài hành tinh. Tháng 8 năm ngoái, khi bộ hồ sơ X về đĩa bay từ năm 1981 đến năm 1996 được giải mật, người ta đã biết về những quầng sáng kỳ lạ trên không trung và một số cuộc tiếp xúc thân mật với người ngoài hành tinh có cái đầu giống như "quả chanh".

Chuyên gia nghiên cứu về đĩa bay David Clarke thuộc Đại học Sheffield Hallam ở miền bắc nước Anh cho rằng hình dạng của đĩa bay đã có sự thay đổi trong mắt những người chứng khiến trong vài thập kỷ lại đây. Theo Clarke, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ sự xuất hiện khác nhau của đĩa bay trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như "Hồ sơ X", "Ngày Độc lập".... Clarke nói một cách bông đùa rằng: "Hoặc là người ngoài hành tinh xem phim của người Trái Đất và căn cứ vào đó để thay đổi mẫu mã đĩa bay hoặc chính con người đã rót nhân tố văn hóa thịnh hành vào trong trí tưởng tượng của mình". 

Ngọc Hà